Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ sáu, 31/07/2015 08:20
Hội nghị “Im lặng…”

Một xí nghiệp sản xuất nọ, theo kế hoạch công tác hàng năm đều tổ chức hội nghị cho anh chị em công nhân góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên trong xí nghiệp. Trong cuộc họp, đồng chí giám đốc nhấn mạnh:

 
- Các đồng chí không việc gì phải e dè, sợ hãi, nể nang ai. Đây là hội nghị góp ý xây dựng để các đồng chí cán bộ, các đồng chí đảng viên tự nhìn lại mình để phấn đấu, rèn luyện, nhưng sao ai cũng im lặng là thế nào? Chẳng nhẽ cán bộ, đảng viên trong cơ quan xí nghiệp ta, kể cả tôi, không ai có khuyết điểm, thiếu sót gì? Tôi đề nghị các đồng chí cử một thư ký ghi chép, tôi xin ra ngoài để các đồng chí tự do phát biểu. Sau cuộc họp các đồng chí gửi văn bản qua văn phòng cho chúng tôi.
 
Đồng chí giám đốc vừa dứt lời thì tiếng xì xào, bàn tán chợt nổi lên. Và một bác công nhân đứng dậy, nói:
 
- Dạ thưa, không cần giám đốc phải ra ngoài đâu ạ!
 
Đồng chí giám đốc ngạc nhiên hỏi:
 
- Vì sao vậy bác?
 
Bác công nhân trả lời:
 
- Thưa đồng chí, thưa các anh chị, cơ quan ta năm trước có đồng chí Nhỡ là người thẳng thắn nhất, cuộc họp trước đồng chí ấy hăng hái phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng giúp chúng tôi, nhưng năm nay đồng chí đã phải nghỉ không lương rồi ạ! Giờ trong số chúng tôi, còn các đồng chí Thẳng, Thắn, Xung, Phong là những người hăng hái góp ý xây dựng nhưng cũng vừa bị khiển trách là nhiều chuyện nên hiện không còn ai để nói nữa ạ! Tôi thì hết tháng này nghỉ hưu nên có đôi lời phát biểu như vậy. Tôi xin hết!
 
Lúc này, cả hội nghị lại im bặt, vẫn không có ai phát biểu góp ý gì…
 
Lĩnh Hội
 
Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)