Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ năm, 13/08/2015 09:49
Bài học nhỏ về “sức mạnh” và “trí khôn”

Đối với những người to khoẻ, lực lưỡng thì những việc cần sức lực, sức mạnh về thể lực để bê, vác, ném, thực hiện những việc nặng rất đơn giản, nhưng trong nhiều trường hợp không phải cứ có sức khoẻ đã làm được việc mà đòi hỏi phải có sự tính toán, biết suy nghĩ nhìn nhận vấn đề để tìm cách giải quyết đạt hiệu quả, đó là sự khác biệt giữa “sức mạnh” và “trí khôn”. Dưới đây xin mượn một câu chuyện vui giữa một võ sĩ hạng nặng và một nhà thông thái để mọi người cùng suy ngẫm.

 
Một người tự xưng là võ sĩ hạng nặng gặp một nhà thông thái, ông ta ngỏ ý kết bạn:

- Ngài là người thông minh, tài giỏi, kiến thức uyên thâm. Còn tôi là một võ sĩ hạng nặng. Chúng ta kết bạn với nhau được chứ?!

Nhà thông thái ngắm nhìn võ sĩ hạng nặng hồi lâu và nói:

- Nhìn sức vóc anh thế này, không biết anh khoẻ đến mức nào hả võ sĩ hạng nặng, trông thì oai vệ lắm.

Võ sĩ hạng nặng khoanh tay trước ngực, rồi gồng cơ bắp, ưỡn ngực nói:

- Này anh bạn thông thái, với sức vóc của tôi hoàn toàn dễ dàng quật ngã cả con voi to. Và cũng dễ dàng ném hòn đá nghìn cân kia từ ngoài cổng kia vào trong bức tường cao này.

Nhà thông thái cười nhếch mép bảo:

- Anh bạn ơi! Anh đừng khoác lác! Anh hãy lại đây để tôi kiểm tra xem sức mạnh ngàn cân của anh thế nào?

- Được! Anh định kiểm tra tôi thế nào, tôi sẽ cho anh xem sức lực của một võ sĩ hạng nặng như tôi có thể coi là đại lực sĩ.

- Hãy khiêm tốn một chút anh bạn à! Vừa nói, nhà thông thái vừa rút chiếc khăn lụa mềm từ trong túi áo ra, cười bảo:

- Anh xem đây, thứ này rất nhẹ chỉ nặng có vài hoa, vài ly, anh hãy thử ném nó từ trong sân này qua tường cao kia ra ngoài xem thế nào?!

Võ sĩ hạng nặng cười đắc ý, nói:

- Ngài xem thường tôi quá đấy. Hãy xem đây!

Võ sĩ hạng nặng đâu ngờ rằng chiếc khăn lụa mềm nhẹ bẫng kia lại làm khó cho anh ta. Anh ta ném hoài, ném hoài mà vẫn không sao ném nổi chiếc khăn lụa qua tường. Chiếc khăn lụa cứ rơi xuống sân, bay vào mặt anh ta và rơi xuống chỗ hàng người đang đứng.

Nhà thông thái cười lớn, nói:

- Anh bạn thân mến, anh hãy xem tôi nhé, tôi gầy nhom như vậy nhưng chẳng những có thể ném chiếc khăn qua tường cao kia mà còn đồng thời ném qua cả một hòn đá nhỏ nữa cho mà xem!

Nhà thông thái lượm một hòn đá nhỏ chỉ to bằng quả trứng vịt ở gần đó, đem chiếc khăn lụa bọc lấy hòn đá, và thế là dễ dàng ném qua bức tường cao.

- Võ sĩ hạng nặng! Anh thua tôi rồi chứ? Nhà thông thái cười nói.

Vị võ sĩ hạng nặng của chúng ta lúc này chỉ còn biết cười trừ, miệng câm như hến mặt đỏ lựng và …im lặng lẩn đi.

Trí Mạnh

Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)