Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ sáu, 13/11/2015 11:36
Quý hơn tiền...

Một buổi chiều cuối tháng 9, mặc dù trời mưa như trút nước, bên một cửa hàng thuốc gần Bệnh viện Da liễu Hà Nội đang có khá đông người đứng chờ mua thuốc. Tiếng cô nhân viên:

 
- Lương Anh Dũng, 5 tuổi, đơn thuốc hết ba trăm nghìn đồng.

- Vâng, chị chờ em chút xíu - một phụ nữ bế con nhỏ cất giọng.

Trong khi vài người sau đã mua thuốc xong, người phụ nữ vẫn loay hoay một tay "cắp" con, một tay soạn tiền, rồi rụt dè:

- Em thiếu mất mười nghìn, chị xem có bớt được loại thuốc nào giúp em không?

- Đều là thuốc cần thiết cả, dạng ống tuýp làm sao chia nhỏ được - Cô nhân viên nhà thuốc cáu kỉnh trả lời.

- Nhưng em không đủ tiền, mà mưa gió thế này bế con đi lại, khổ thân cháu...

Đúng lúc đó, một phụ nữ lớn tuổi hơn một chút đứng xếp hàng phía sau cầm tờ tiền 10.000 đồng, nhẹ nhàng tiến lại quầy:


- Chị cho cháu, em thanh toán đi rồi cho con về sớm kẻo mưa lạnh...

Hơi bất ngờ nhưng người phụ nữ có con nhỏ đáp lại:

- Vâng, em cảm ơn chị, nhưng phiền chị quá...

- Cô đừng băn khoăn gì, mười nghìn đồng có đáng là bao! Mong cháu chóng khỏi bệnh.

Chứng kiến sự việc, những người có mặt đều cho rằng: Quả thật mười nghìn đồng không đáng là bao nhưng sự chia sẻ và giúp đỡ kịp thời cùng những lời động viên chân tình của người phụ nữ nọ thật đáng quý...

Duy Trần

Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)