Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ sáu, 20/11/2015 05:14
Ứng xử… suy ngẫm

Một buổi sáng đầu tuần,  đường Phố Huế đã khá đông, ông Bảo (nhà ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) đang di chuyển trật tự theo làn, giật nảy mình vì cú va mạnh vào sau xe, khiến ông loạng choạng tay lái...

 
Dừng xe, ông quay lại và nhận ra tác giả là một nam thanh niên điều khiển xe tạt từ phần đường dành cho ô tô sang. Người thanh niên hạ chân chống xe, lớn giọng:

- Bố già đi đi, hay "thích" gì?

Nhận được câu nói xấc xược như vậy, ông Bảo thấy "choáng", không nói nên lời. Dòng người xe ùn lại giây lát rồi nhanh chóng tỏa ra, một vài người đi qua còn ngoái nhìn song cũng không ai nói gì. Bực quá nhưng biết là gặp phải "Chí Phèo", ông Bảo đành nín nhịn cho xong. Chợt một cô gái đi cạnh dừng xe, lên tiếng:

- Bác ấy chắc chẳng muốn "thích" gì đâu, nhưng lẽ ra anh phải có lời xin lỗi mới đúng. Đã gây ra va chạm với người khác, anh không nhận lỗi thì sao lại ăn nói thế. Bác cứ ở lại đây xem anh ấy làm gì...?

Gườm gườm nhìn, song thấy thái độ cương quyết của cô gái, người thanh niên nọ lầu bầu gì đó trong miệng rồi phóng vụt xe đi...

Cảm ơn cô gái, tuy vẫn còn ấm ức song ông Bảo chợt thấy một chút ấm áp trong lòng. Ông nghĩ, trong cuộc sống hằng ngày, dẫu cách ứng xử đây đó còn chưa chuẩn, nhưng nếu ai cũng có ý thức xây dựng, mạnh dạn đấu tranh với những hành vi sai trái thì cái xấu hẳn sẽ được đẩy lùi.

Linh Duy

Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)