Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ sáu, 20/11/2015 05:20
Nghề lạ...

Giờ giải lao tại một trường đại học lớn ở Hà Nội, đám đông sinh viên rôm rả trò chuyện, lớp trưởng dõng dạc tuyên bố:

 
- Theo tôi, chẳng có nghề nào gọi là nghề đi học cả. Học sinh, sinh viên không phải là một nghề!
 
- Lớp trưởng sai rồi, vẫn có nghề đi học chứ - một sinh viên "cự lại".
 
Nhiều sinh viên khác nhao nhao:
 
- Nghề đi thi nữa cậu ơi...
 
- Ừ, mình hành nghề đi học hộ, tuần 3 buổi, mỗi buổi 50 nghìn đồng, đỡ được khối tiền cho bố mẹ.
 
- Cậu đi học cho ai đấy?
 
- Có người thuê, mấy ông bà tại chức ấy, cả kỳ có đi học buổi nào đâu, họ thuê người học hộ, đến điểm danh cho đủ quân số mà...
 
- Học thế thì biết gì mà thi nhỉ?
 
- Ôi, cậu ngây thơ quá đi, không phải thi cũng qua...
 
- Hả?
 
- Tớ hành nghề thi hộ, 150 nghìn đồng/môn, đủ qua là được... - một nữ sinh viên chen ngang.
 
- Đấy, các cậu thấy chưa. Họ học thế thì làm gì có kiến thức nhỉ?
 
- Cần gì biết, quan trọng là cái bằng đại học kia kìa, thế nên họ mới bỏ ra một đống tiền cho học phí, thuê người học hộ, thi hộ, rồi còn "đi thầy" nữa chứ...

Có tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài:

 
- Trên đời lại có nghề lạ kỳ như vậy đấy. Ở đâu có cầu khắc sẽ có cung ngay. Nhưng mà này, nếu không có chuyện ham tiền, đi học hộ vì 50 nghìn, 150 nghìn thì lấy ai mà để cho người ta nhờ vả?
 
Linh Duy
 
Nhà xuất bản Hà Nội
 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)