Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ tư, 02/12/2015 11:11
Quên hay chiêu lừa khách?

Nhận được tiền thưởng nhân ngày thành lập cơ quan, tôi rủ cô bạn đi mua áo khoác. Chúng tôi sục sạo khắp mấy cửa hàng quần áo mà vẫn chưa chọn được chiếc áo ưng ý. Đi sang con phố khác, nhìn thấy một cửa hàng có vẻ rất mới mẻ và sang trọng chúng tôi quyết định vào tìm mua. Sau một hồi chọn lựa, rồi thử mấy cái tôi cũng tìm được một cái áo khoác ưng ý. Lúc tôi mặc cả giá tiền thì bạn tôi có điện thoại chạy ra ngoài nghe, khi quay vào tôi đã sách túi áo đi ra, cô bạn hỏi:

 
- Được giảm bao tiền, quà đâu xem nào?
 
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: - Có giảm đồng nào đâu, mà quà nào?
 
- Quà của cửa hàng tặng chứ còn quà nào nữa, trên biển ghi “Cửa hàng mới khai trương khách được giảm giá và tặng quà”. Bạn vừa nói vừa chỉ tay lên băng rôn quảng cáo treo trên cửa.
 
Nhìn băng rôn, tôi kéo bạn quay vào hỏi chủ cửa hàng thì được câu trả lời:
 
- Cửa hàng em khai trương lâu rồi, hết chương trình giảm giá và tặng quà rồi chị ạ.
 
- Vậy trên cửa vẫn còn treo băng rôn kia mà! – Bạn tôi thắc mắc hỏi lại.
 
Cô chủ hàng cười và nói rất hồn nhiên:
 
- Vâng em cứ quên không tháo dỡ xuống đấy mà.
 
Đôi co, thắc mắc một hồi rồi chúng tôi ra về, bạn tôi hậm hực, “quên hay là chiêu lừa khách”?
 
Linh Chi

Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)