Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ hai, 06/02/2017 09:17
Sách - Người bạn tri kỷ

 Có người bạn hỏi tôi là người sống trong sách hay sách sống trong tôi? Và tôi đã không do dự  trả lời rằng: sách sống trong tôi! 

Như tôi nhận thấy, “người sống trong sách” thường dễ bị/ được lôi cuốn bởi một cuốn sách mới, có thể chỉ là hình thức bên ngoài hoặc qua vài trang đầu có vẻ hấp dẫn. Vấn đề là nó mới!

Với “người sống trong sách”, có lẽ không có cuốn sách nào là sách “gối đầu giường”, hay chính xác hơn, từng có nhưng đã bị quên lãng, hoặc là luôn thay đổi. Bởi vì họ thường “tuyệt đối hóa” sách vở, từ chính trị đến khoa học, từ tình yêu đến những chuyện vu vơ. Những cuốn sách mới với họ là một “tuyệt đối” mới. Vậy thì, có thật là có một sự tuyệt đối nào không? Và ta có thể tìm được nó chăng?

“Người sống trong sách” mải miết đi tìm, bỏ lại đằng sau tất cả những gì đã từng coi là tuyệt đối. Với họ, quan trọng là đường đi chứ không phải đích đến nên những gì đã, hay chỉ mới sắp đạt được không quá quan trọng so với ý tưởng mới mà họ lại tiếp tục đi tìm…
Khi mục đích luôn thay đổi thì quả thật, đường đi sẽ mới lạ hơn, sự thi vị của “mới lạ” sẽ hấp dẫn hơn đã làm lu mờ cả cái đích cần đến. 

Còn người mà sách sống trong họ thì thường ngược lại, ít hay nhiều, mức độ khác nhau mà thôi. Với họ, có những cuốn sách thực sự không thể thay thế nhưng họ chẳng tuyệt đối hóa điều gì từ cuốn sách. Họ cứ cần mẫn đi đến cuối đường dù đích đến chỉ là một cụm hoa nhỏ bé bình thường. Ngắm nhìn bông hoa giản dị họ nhận ra vẻ đẹp của nó, và rồi họ lại lên đường mang theo vẻ đẹp hương thơm ấy… Cái đích mới dù là một vườn hoa hay một cánh đồng hoa thì họ cũng hiểu rằng, nó được tạo nên bởi từng bông hoa bé nhỏ giản dị. Sau một cái đích đã đến còn là cái đích khác xa hơn, nếu kiên nhẫn sẽ nhận ra. Và một con đường mới trải rộng hơn trước tầm mắt. Mỗi cuốn sách giúp ta nhận ra điều đó. “Sách trong người” ý nghĩa là thế !

Nhân “Ngày tình bạn” (ngày 2/2/2017) tâm sự đôi lời về sách, vì đây là người bạn tri kỷ của tôi. Tôi yêu quý sách vì sách luôn truyền cho tôi cảm hứng và năng lượng tích cực để sống. Dù cuộc sống còn quá nhiều tiêu cực và khốn khó, nhưng nếu chỉ thấy, nói, viết và đọc những chán nản mỉa mai than vãn thì chúng ta cũng chẳng tốt hơn lên. Mỗi người là một phần của cuộc sống, cố gắng có thái độ và hành xử tích cực dù là điều nhỏ nhất thì sẽ góp phần làm cuộc sống tốt hơn, tôi luôn nghĩ thế!

Trần Duy

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)