Hẹn hò với cô nàng đọc sách
Hãy tìm một cô nàng đọc sách. Bạn sẽ chóng biết thôi bởi nàng luôn có một cuốn sách chưa đọc ở trong túi. Nàng chính là người trìu mến ngó nghiêng sách trong tiệm, là người kêu lên khe khẽ khi tìm thấy cuốn sách mình muốn. Bạn nhìn thấy một nàng kì quặc cứ ngửi những trang giấy một cuốn sách cũ trong tiệm sách? Chính nàng đấy. Nàng chẳng bao giờ cưỡng lại được mùi trang sách, nhất là khi chúng đã ngả vàng. Nàng chính là cô gái cắm cúi đọc trong lúc chờ đợi ở tiệm cà phê, cốc vẫn đầy tận ngọn, bởi đã thả hồn vào trang sách. Cứ ngồi xuống. Nàng có thể ngó thẳng mặt bạn một cái, bởi con gái đọc sách thường không muốn bị làm phiền
Hẹn hò với một cô nàng đọc sách mới dễ làm sao. Hãy tặng nàng sách vào dịp sinh nhật nàng, vào Giáng sinh hay các ngày lễ kỷ niệm. Hãy tặng nàng những ca từ trong thơ ca. Và cho nàng biết rằng những ca từ ấy là tình yêu. Hiểu rằng nàng hoàn toàn phân biệt được sách và thực tại khác nhau như thế nào, nhưng nàng vẫn cố biến cuộc đời mình giống như cuốn sách yêu thích nhất.Và nếu nàng có làm vậy thì đó cũng không phải là lỗi của bạn. Vì một ngày nào đó, nàng sẽ từ bỏ, thế thôi.
Nếu bạn tìm được một cô nàng đọc sách, hãy giữ nàng sát bên mình. Nếu bạn thấy nàng 2 giờ sáng vẫn thức ghì sách vào ngực, mắt đẫm lệ, thì hãy pha cho nàng một tách trà, và ôm lấy nàng. Bạn có thể tạm mất nàng trong vài giờ, nhưng nàng sẽ luôn quay lại với bạn thôi. Nàng sẽ nói như thể các nhân vật trong truyện là có thật, bởi lẽ trong một khoảnh khắc, chúng luôn là vậy.
Hãy hẹn hò với một cô nàng đọc sách vì bạn xứng đáng với điều đó. Bạn xứng đáng được một cô gái có thể đem tới cho bạn cuộc sống rực rỡ nhất có thể tưởng tượng ra được. Nếu bạn chỉ có thể dành cho nàng sự đơn điệu, những giờ tẻ nhạt, những lời ngờ ngệch, thì tốt hơn hết bạn cứ ở một mình. Còn nếu bạn muốn thế giới này và cả những thế giới bên kia nữa, hãy hẹn hò với một cô nàng đọc sách. Hoặc tuyệt hơn nữa, hẹn hò với cô nàng viết sách."
Trần Duy tổng hợp