Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ hai, 31/07/2017 04:21
Thích ngay từ những dòng đầu tiên

 Đọc cuốn sách hay giống như trò chuyện với một người bạn thông minh, bạn luôn tìm thấy sự thú vị ở ngay từ những câu chữ đầu tiên. Đôi khi chính sự cuốn hút lúc ban đầu ấy khiến bạn quyết định theo đuổi tác phẩm để rồi nhận ra cả một thế giới kì lại ẩn sâu bên trong, khiến bạn không thể đặt cuốn sách xuống. 

 

 Ông hoàng thể loại kinh dị Stephen King từng tâm sự : Ông dành hàng tháng, thậm chí hàng năm để viết câu mở đầu cho tiểu thuyết của mình. Chúng ta không thể chỉ đánh giá một tác phẩm bởi những dòng đầu tiên, nhưng rõ ràng câu mở đầu là rất cốt yếu trong việc khơi gợi sự hứng thú của người đọc và đọng lại rất lâu sau khi gấp cuốn sách lại. 

Trong bài viết này đã tổng hợp những dòng mở đầu tốt nhất, hoàn thành chính xác điều mà những câu chữ này cần làm khiến bạn "thích ngay từ những dòng đầu tiên". Hãy dừng sự bận rộn lại và đọc những câu mở đầu của những cuốn sách nổi tiếng này nhé.

Cuốn Gatsby vĩ đại của F. Scott Fitzgerald: “Trong những năm thiếu thời và còn hay bị tổn thương, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay. Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu.”

Cuốn Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen: “Có một sự thật phổ quát mà ai cũng biết rằng một người đàn ông độc thân có tài sản khá thì hẳn sẽ muốn có một người vợ.”

Cuốn Giết con chim nhại của Harper Lee: “Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình.”

Cuốn Anna Karenina của Leo Tolstoy: “Tất cả những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của nó.”

Cuốn Bay trên tổ chim cúc cu của Ken Kesey: “Chúng ngay ngoài đó. Đen nhẻm trong bộ quần áo trắng, chúng dậy trước tôi để làm trò phá phách trong hành lang và lau sạch trước khi tôi bắt được.”

 

Trần Linh

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)