Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ sáu, 03/11/2017 10:41
Gia tộc họ Từ

 Ngày xưa, trong một ngôi làng, ở trên đất nước tên là Tiếng Việt có một gia đình họ Từ. Sau khi sinh hạ hai con trai tên là Từ Đơn và Từ Phức thì bà mẹ qua đời. 

 

Vợ mất sớm, ông Từ sống cảnh gà trống vất vả nuôi con khôn lớn. Năm Từ Đơn và Từ Phức mười chín tuổi, ông gọi hai con trai lại và bảo:

- Hai con trai yêu quý của ta, cha già rồi mà hai con cũng đã đủ lớn để lập nghiệp và lấy vợ. Cơ ngơi này cha sẽ dần giao cho các con cai quản, nhưng bây giờ các con phải dần tìm vợ đi. Ta không yêu cầu các con phải lấy một cô vợ xinh đẹp hay là giàu sang, ta chỉ muốn con dâu phải là một cô gái biết chia sẻ, thật thà và có lòng nhân hậu.

Từ Đơn và Từ Phức nghe lời bố vừa tiếp quản công việc gia đình vừa đi tìm bạn gái. Mấy năm sau, Từ Phức tìm được bạn gái còn Từ Đơn vì không tìm được người ý hợp tâm đầu nên đã sống độc thân.

 Một hôm, Từ Phức dẫn bạn gái về nhà giới thiệu:

- Thưa bố, đây là bạn gái của con, hai chúng con quen nhau đã lâu, tha thiết muốn chung sống cùng nhau, mong bố tổ chức đám cưới cho chúng con ạ.

Ông Từ nói với Từ Phức cho ông thời gian để suy nghĩ. Vài ngày sau, ông bảo Từ Phức đưa bạn gái về nhà, ông đưa thóc giống cho cô gái và nói:

- Ta biết các con rất yêu thương nhau, nhưng để cưới con trai ta con phải qua thử thách. Bây giờ, con hãy mang hạt giống này về ươm mầm, sau một tuần con tới ta sẽ có câu trả lời.

Cô bạn gái của Từ Phức vâng lời, mang thóc giống về ươm, cô dốc công ngày đêm chăm sóc, làm đủ mọi cách mà những hạt giống đó vẫn không nảy mầm. Đến ngày hẹn, cô gái buồn bã đến nhà ông Từ và nói là cô chăm sóc mãi nhưng thóc vẫn không nảy mầm. Ông Từ ôn tồn bảo:

- Trước khi phát thóc cho cháu, ta đã luộc kĩ thóc rồi, nên nó không nảy mầm được đâu. - Rồi ông nói tiếp: Trung thực là một đức tính quý, nên ta đồng ý cho hai con cưới nhau.

Mười ngày sau đó, đám cưới được diễn ra linh đình. Rồi vài năm sau, vợ của Từ Phức sinh được hai đứa con, gia đình ông Từ lại có thêm thành viên. Ông Từ đặt tên cháu nội là Từ Ghép và Từ Láy.

Thời gian trôi nhanh như gió, chẳng mấy Từ Ghép và Từ Láy đã lớn khôn. Hai cháu nội của ông Từ đều có gia đình riêng. Một tin mừng bay đến nhà ông Từ vào mùa xuân năm đó, vợ Từ Ghép sinh được hai thiên thần nhỏ. Cụ Từ liền đặt tên cho hai thiên thần này là Từ Ghép Tổng Hợp và Từ Ghép Phân Loại.

Vào một buổi chiều nọ, nhìn lũ trẻ chơi ngoài sân, cụ Từ thương nhớ đến người vợ quá cố của mình, năm ấy sau khi kiệt sức sinh đôi bà chỉ kịp nhìn mặt con mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng. Thấm thoắt, bà Từ mất đã gần 50 năm, mai là ngày giỗ các con cháu sẽ tụ tập về đây.

Hôm sau, khi cả nhà đang quây quần chuẩn bị mâm cơm giỗ thì Từ Láy hối hả chạy đến chỗ ông Từ và nói:

- Ông ơi, sau chín tháng chờ đợi vợ con sinh đôi rồi! Vợ con đang ở bệnh viện, ông với bố nhanh lên!

Nói xong cả ba người nhanh chân đến bệnh viện. Ông Từ cảm thấy rất sung sướng và sau khi ở đó mấy tiếng cho tới khi trời đã tối ông Từ mới về nhà. Trên đường về Từ Láy bàn bạc với ông nội và bố thống nhất sẽ đặt tên cho hai đứa trẻ mới sinh là Từ Láy Âm Đầu và Từ Láy Vần. Về đến nhà, ông Từ bảo Từ Láy quay lại bệnh viện để chăm sóc vợ. Từ Láy nghe lời ông nội quay lại bệnh viện. Một lúc sau, mọi người đang ăn cơm thì thấy Từ Láy gọi điện về vui mừng thông báo:

- Vợ con sinh thêm hai đứa con nữa rồi.

Ông Từ nghe xong, ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Ông vui sướng không còn lời để diễn tả. Hai đứa bé này được đặt tên là Từ Láy Cả Âm -Vần và Từ Láy Đặc Biệt. Vợ Từ Láy sinh tư, mọi sự tốt lành khiến cả nhà ai cũng vui mừng.

Vài ngày sau đó, ai ai cũng nói gia đình ông Từ là hạnh phúc nhất trong ngôi làng này. Ông Từ nghe mà lòng vui sướng biết nhường nào. Từ đó gia đình ông sống rất hạnh phúc bên nhau.

 Ngọc Linh

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)