“Giai điệu cho trái tim tan vỡ” - Khúc nhạc tình lãng mạn
Bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố mới, với một trang đời dường như rất xấu. Không nhà cửa, phải đi ở nhờ nhà người em họ, bố mẹ không công ăn việc làm, Paige gần như bắt đầu cuộc sống mới bằng con số không tròn trĩnh. Xa người bạn gái thân nhất, bỏ lỡ cơ hội được là nhân vật chính trong vở kịch Romeo và Juliet đóng với anh chàng mà biết bao cô bạn gái cùng trường mơ ước, rời bỏ cuộc sống của một cô gái con nhà khá giả…
Và rồi Paige đã tìm được cho mình một người bạn tinh thần. Đó là một chiếc đĩa nhạc trong cửa hàng từ thiện. Vô tình mà chiếc đĩa nhạc đã đem đến cho cô gái một cuộc sống mới, những người bạn mới. Rất từ từ Paige đã khám phá ra bản thân, những giá trị mà nếu không có cuộc sống mới này chắc cô không bao giờ nghĩ mình có khả năng có được. Chiếc đĩa nhạc gần như một vị cứu tinh đối với cô và rồi cô yêu chính đĩa nhạc, yêu những bài hát như chỉ dành riêng cho tâm trạng của cô. Yêu luôn chàng trai định mệnh như chỉ dành riêng cho cô qua đĩa nhạc.
Hành trình đi tìm chủ nhân, người đã làm nên đĩa nhạc là một hành trình rất tự nhiên. Ai là chàng trai đã tạo nên đĩa nhạc cho “riêng” cô? Ai trong số các chàng trai mà cô quen biết là “người ấy”? Liệu cô có thể cảm mến anh ở ngoài đời như cảm mến anh qua đĩa nhạc? … Quá nhiều thắc mắc mà chỉ duy nhất một giải pháp: đi tìm người con trai ấy thông qua những manh mối anh đã gửi vào trong đĩa nhạc…
Bằng nghệ thuật dẫn dắt rất tài tình qua 300 trang của cuốn tiểu thuyết “Giai điệu cho trái tim tan vỡ”, quả là không ngoa khi đánh giá Cathy Hopkins là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của dòng sách lãng mạn dành cho tuổi học trò ở xứ sở sương mù. Hãy cùng bà đưa ta tới nước Anh, tới thành phố Bath một thành phố du lịch nổi tiếng đẹp nên thơ, nơi bắt đầu cuộc sống mới của Paige - cô nữ sinh năm cuối trường trung học…
Trần Duy
Nhà xuất bản Hà Nội