Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Niềm tự hào của các sĩ tữ
Nằm trong lòng Hà Nội ồn ào tấp nập nhưng khi bước vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám, bạn sẽ thấy nơi đây rất đỗi yên tĩnh và đầy vẻ tôn nghiêm. Dù cho đã qua gần 1000 năm với nhiều lần tu chỉnh và sửa chữa nhưng Văn Miếu vẫn giữ được vẻ cổ, kính uy nghiêm riêng có của mình. Ngoài sự độc đáo về kiến trúc, bên trong Văn Miếu còn có 84 bia đá, nơi khắc tên những người đỗ tiến sĩ các khoa thi thời xưa, bởi vậy các bia đá này còn được gọi với cái tên “Bia tiến sĩ”. Có thể thấy một điểm đặc biệt là tất cả các bia tiến sĩ đều được đặt trên lưng rùa đá, một trong những con vật thuộc tứ linh nên rất linh thiêng. Điều đó cho thấy, triều đình xưa rất chú trọng và tôn vinh những con người hiếu học, có tài, muốn lưu giữ tiếng thơm đến muôn đời sau để con cháu noi theo.
Có lẽ, phàm là học sinh, sinh viên đất Việt, ai cũng ao ước được một lần đặt chân tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một lần được bước vào ngôi trường linh thiêng bậc nhất Việt Nam để không chỉ tham quan vẻ đẹp cổ kính mà còn để thỏa nguyện tâm linh; sự may mắn từ việc sờ đầu rùa thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên đến đây trước mỗi kì thi quan trọng với hy vọng sẽ có một kết quả thật cao. Song, chính những hành động này đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự trường tồn của di tích, thời gian chưa kịp làm xuống cấp những di vật lịch sử nơi đây thì việc sờ đầu rùa của chính thế hệ học sinh, sinh viên chúng ta đã làm những di vật lịch sử này dần bị xuống cấp nhanh chóng. Sắp tới đây, kì thi THPT quốc gia 2016 sẽ bắt đầu. Nơi đây sẽ tràn ngập những con người trẻ tuổi tới thăm và trong số đó, sẽ có những con người tạo nên những kì tích trên con đường tìm kiếm chủ nhân tương lai của đất nước. Và tôi thiết nghĩ, nếu thực sự cầu được ước thấy thì chỉ cần thành tâm đến thôi cũng đủ để linh ứng. Hi vọng một kết quả thật tốt sẽ đến với các em để xứng với sự cố gắng của mình như những vị hiền nhân ngày xưa đã đạt được.
Huỳnh Đức
NXB Hà Nội