Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ sáu, 28/10/2016 09:10
“QUẢ ĐẤM THÉP” CỦA CÔNG AN QUẬN NAM TỪ LIÊM

 Được mệnh danh là “quả đấm thép” của Công an quận Nam Từ Liêm và là nỗi khiếp đảm của bọn tội phạm nhưng vẻ ngoài  điềm đạm cùng cặp kính trắng luôn gắn liền trên khuôn mặt  khiến ít ai nghĩ người đàn ông này lại là một chiến sĩ cảnh sát hình sự. Anh là thiếu tá Đặng Mạnh Cường - đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Nam Từ Liêm. Tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự, ra trường gắn bó với mảnh đất Từ Liêm, anh cùng đồng đội đã giải mã nhiều vụ trọng án, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã trực tiếp chỉ đạo đội điều tra khám phá 146 vụ, bắt giữ 208 đối tượng; khởi tố 96 vụ, 155 đối tượng; thụ lý 107 vụ, 208 bị can; kết thúc điều tra 125 vụ, 211 bị can; xử lý án điểm 18 vụ/22 vụ, 13 bị can. Đạt 86% chỉ tiêu công tác năm...

 Kiên trì, mưu trí, dũng cảm, thích đương đầu với thử thách

Gần 20 năm gắn bó với nghề, thiếu tá Đặng Mạnh Cường cùng đồng đội đã điều tra khám phá hàng nghìn vụ án. Trong quá trình đấu tranh phá án, các anh luôn phải đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, lỳ lợm, nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đối tượng không những là người trên địa bàn mà còn có rất nhiều kẻ là người tỉnh ngoài vào gây án nhưng anh cùng đồng đội đã kịp thời phát hiện, truy bắt, thu giữ và trả lại tài sản cho người bị hại.

Đặc biệt, anh đã trực tiếp điều tra nhiều vụ trọng án, hết sức phức tạp điển hình như vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 25/3/2016 trên địa bàn phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vụ việc bắt đầu vào khoảng 17 giờ 30 phút  ngày 25/3/2016 khi Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thu Hằng (sinh năm: 1973; Hộ khẩu thường trú: Phòng 37-B2 tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội; Chỗ ở: số 23-BT2 khu đô thị Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc khoảng 17 giờ cùng ngày nhà chị bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngay lập tức, tổ công tác của thiếu tá Cường có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo và phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố (PC45, PC54) tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu: Ghi lời khai bị hại, người làm chứng, khám nghiệm hiện trường, rà soát camera tại khu vực hiện trường, thu giữ những vật chứng quan trọng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại giá trị lớn (650.000.000 đồng), đối tượng đột nhập vào nhà trộm tài sản giữa ban ngày và trong khu đô thị, Ban Chỉ huy Công an Quận đã quyết định thành lập Ban chuyên án để chỉ đạo quá trình điều tra. Thiếu tá Cường cùng đồng đội đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành rà soát, xác minh các đối tượng hình sự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, để đấu tranh truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp trinh sát nghiệp vụ đến 23 giờ ngày 25/5/2016, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tuân (sinh năm: 1989; Hộ khẩu thường trú: Thôn Dục Quang, xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và thu giữ 19 quyển sổ tiết kiệm, 15 cây vàng, 25.000.000 đồng cùng nhiều trang sức vàng bạc có giá trị khác.

Ngoài ra, anh cùng đồng đội còn điều tra khám phá nhiều vụ án lớn trong và ngoài địa bàn như: vụ mua bán tiền giả xảy ra tại Quốc lộ 32, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức bắt giữ 02 đối tượng và thu giữ 2.820 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng xấp xỉ gần 500.000.000 đồng; truy bắt 03 đối tượng trộm cắp 27.800USD trong hệ thống máy chơi điện tử có thưởng của Câu lạc bộ Charlie One tại khách sạn Mariot, số 8, Mễ Trì, Nam Từ Liêm thu giữ 5.908USD.

Đó là những vụ án điển hình mà thiếu tá Cường cùng đồng đội lập chuyên án điều tra truy bắt các loại tội phạm hình sự, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của người dân. Với những chiến công xuất sắc, năm 2014, thiếu tá Đặng Mạnh Cường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2016; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng nhiều giấy khen trong phong trào Công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy; giải thưởng “Gương mặt trẻ thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2014; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm tặng giấy chứng nhận Người tốt - việc tốt và nhiều thành tích xuất sắc khác. Tuy nhiên anh luôn tâm niệm một điều, phần thưởng lớn nhất sau mỗi chiến công đó chính là sự tin tưởng quý trọng mà người dân đã dành cho người chiến sĩ công an. Đó chính là động lực để anh cùng đồng đội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng đội là điểm tựa

Sinh ra ở xã Mai Tùng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, ngay từ nhỏ Mạnh Cường đã bị bộ quân phục của bố làm mê mẩn. “Bố tôi là giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Mỗi lần nhìn thấy bố mặc bộ quân phục là tôi cảm thấy rất tự hào và hãnh diện, ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân từ đó mà hình thành. Mong muốn ấy cứ lớn dần lên và trở thành động lực thôi thúc mãnh liệt giúp tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Và may mắn khi đỗ vào trường Công an, tôi đã được về khoa Hình sự để thực hiện đam mê được phá án. Tôi đã học hỏi, tìm hiểu rất nhiều về ngành và yêu nghề cảnh sát hình sự. Quá trình công tác khiến tôi đam mê công việc phòng chống tội phạm lúc nào không hay” - thiếu tá Cường tâm sự.

Đam mê một nghề nhiều hiểm nguy, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng, nhưng thiếu tá Cường vẫn vững vàng vượt qua là bởi bên anh có những người đồng đội và những người thân yêu trong gia đình. Anh thường tâm sự, lực lượng hình sự là một tập thể luôn đoàn kết chia sẻ khó khăn, thử thách. Mỗi công việc, vụ án đều có sự phối hợp nhịp nhàng tương trợ lẫn nhau. Anh thường xuyên trao đổi nắm bắt thế mạnh của từng cán bộ để giao việc phù hợp và trực tiếp cùng anh em tham gia phá án. Vì vậy, mỗi chiến công luôn là thành tích của cả một tập thể, chiến công của anh cũng là chiến công của đồng đội.

Trở thành cảnh sát hình sự thường xuyên phải xa nhà đánh án, thời gian dành cho tổ ấm gia đình không nhiều. Sau mỗi lần công tác biền biệt, anh tranh thủ quỹ thời gian ngắn ngủi dành hết yêu thương cho vợ và hai con nhỏ. Sự cảm thông với những nguy hiểm trong nghề cảnh sát hình sự của vợ cùng sự giúp đỡ, chia sẻ của đồng đội trong những thời khắc khó khăn là động lực giúp anh vững tin hơn khi đối mặt với tội phạm.

Ở cương vị đội trưởng cũng là bí thư chi bộ đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thiếu tá Đặng Mạnh Cường là một cán bộ gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén trong công tác điều tra, trinh sát; luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong công việc, giải quyết các vụ việc nhanh chóng, chính xác, đúng theo quy định của pháp luật. Nhờ đó đã góp phần cùng lãnh đạo đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ án xảy ra trên địa bàn. Thiếu tá Cường là điển hình tiên tiến Người tốt - việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Nam Từ Liêm năm 2016.

 

Hồ Kim Dung

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)