Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ sáu, 28/10/2016 09:10
VẸN NGUYÊN MỘT TÌNH YÊU

 Cuộc sống xung quanh ta có thật nhiều những điều tốt đẹp, có những con người thật đáng trân trọng và yêu quý. Một trong số đó là chị Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiền Phong, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 Chị Hà được sinh ra trong những ngày cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt năm Mậu Thân 1968. Gia đình nghèo, cha mẹ chị phải bươn trải với đủ thứ nghề để nuôi bảy người con. Cha chị bảo: “Dù đông con nhưng thầy không sợ vất vả, thầy u sẽ cố gắng để các con được học hành đến nơi đến chốn, sau này còn giúp ích cho đất nước”. Ngoài những giờ đến lớp, tuổi thơ của chị là những ngày phụ giúp cha mẹ đính cúc, nhặt chỉ, thùa khuyết cho đủ hai chục bộ quần áo bảo hộ lao động. Xong chừng ấy, chị mới được cùng đám bạn lang thang nhặt từng viên sỏi, hái từng chùm phượng, hay những trái duối, quả bàng chín… để chơi những trò chơi của lũ trẻ nhà nghèo. Trong những trò chơi ấy, chị thường “xí” cho mình vai chị cả hoặc vai cô giáo. Chị bảo, lũ trẻ nghèo ngày ấy, cái gì cũng thiếu, cái gì cũng thèm, đi chân đất, mặc áo vá là chuyện thường, nhưng buồn nhất là có những bạn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà sớm phải chia tay với việc học. Chị chỉ biết ước, giá mà mọi đứa trẻ đều may mắn như chị, được cắp sách đến trường thì tốt biết mấy. Rồi chị ước mình sau này sẽ trở thành cô giáo để được sẻ chia, được yêu thương và được có cơ hội truyền lại kiến thức của mình cho học trò.

Năm 18 tuổi, chị quyết định thi vào trường sư phạm. Bộ hồ sơ dự thi ngày ấy, được chị nắn nót viết bằng mực tím. Chị đã thầm hẹn ước với lòng mình sẽ mãi thuỷ chung với con đường mình đã chọn. Sau này, quãng thời gian được trực tiếp giảng dạy, chị luôn say sưa nghiên cứu bài vở, học hỏi từ những đồng nghiệp đi trước, tích luỹ cho mình thật nhiều kinh nghiệm hay để đưa vào giảng dạy và cả công tác chủ nhiệm. Chị không chỉ truyền lại cho học trò của mình kiến thức mà còn luôn gần gũi các em, chia sẻ với các em những câu chuyện vui buồn hàng ngày. Hẳn là lòng yêu con trẻ đã đem đến cho chị niềm hăng say, tình yêu và lòng nhiệt huyết ấy. Nhìn các em lớn khôn mỗi ngày, hiểu biết và trưởng thành trong từng bài học, từng cách ứng xử, chị vui mừng khôn xiết. Tất cả những điều đó chính là động lực để chị luôn nỗ lực, luôn phấn đấu làm tốt hơn công việc của mình. Năm 1994, trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cô giáo Lê Thị Hà đã xuất sắc giành giải Nhất. Năm 1995, chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Niềm vinh dự lớn lao khi năm 2004, chị được bạn bè đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng. Năm 2009, với những đóng góp xuất sắc cho công tác nhà trường, chị tiếp tục được tin tưởng, giao nhiệm vụ là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiền Phong. Vui vì những thành công trong sự nghiệp nhưng chị cũng nhận thức rõ, từ đây trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp trồng người sẽ nặng hơn và cao cả hơn rất nhiều.

Với vai trò thủ trưởng đơn vị, chị luôn tâm niệm một điều: “Chất lượng là danh dự của nhà trường”. Vì thế, chị luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Với cương vị là quản lý nhà trường, chị đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để giáo viên được học hỏi, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, động viên giáo viên học lên cao đẳng, đại học, cao học. Chị tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ và công nghệ thông tin hoặc xây dựng các chuyên đề cấp trường, dành thời gian để anh chị em giáo viên được đi dự chuyên đề các cấp. Đồng thời, chị còn mạnh dạn nhận nhiệm vụ với cấp trên để nhà trường được xây dựng chuyên đề cấp huyện, cấp thành phố. Chị coi đó là những cơ hội quý báu để giáo viên được va chạm và học hỏi, từ đó sẽ mau vững vàng, tự tin trên bục giảng. Chị đã đồng hành để động viên, giúp đỡ nhiều gương giáo viên điển hình đạt kết quả cao trong các hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố với 2 giải nhất, 1 giải nhì và nhiều giải cao ở cấp huyện. Tất cả chuyên đề các cấp được Trường Tiểu học Tiền Phong thực hiện đều được đánh giá cao và có sự tham gia tích cực của chị trong việc xây dựng tiết dạy cho các đồng nghiệp từ lên kế hoạch cho bài dạy hay làm đồ dùng chuẩn bị cho tiết dạy.

Bên cạnh đó, trong công tác chỉ đạo chuyên môn, chị cũng gợi ý nhiều sáng kiến kinh nghiệm, động viên và cùng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và tích cực làm thêm đồ dùng dạy học có giá trị ứng dụng cao. Nhờ vậy, phong trào ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Tiểu học Tiền Phong phát triển rất mạnh mẽ. Trong Ngày hội công nghệ thông tin lần thứ nhất và lần thứ hai cấp thành phố, trường đạt 2 giải Xuất sắc. Trong Ngày hội công nghệ thông tin lần thứ ba, cán bộ giáo viên nhà trường giành 01 giải Nhất thi kỹ năng công nghệ thông tin, 01 giải Nhì thi bài giảng Eleaning và có 01 phần mềm của tập thể giáo viên đạt giải Khuyến khích...

Với tấm lòng đầy tâm huyết như vậy, đội ngũ giáo viên của Trường Tiểu học Tiền Phong đã ngày một trưởng thành. Sự công nhận của các cấp về danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, cán bộ quản lý giỏi, chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp thành phố đã khẳng định chất lượng đội ngũ nhà trường.

Ngoài ra, chị Hà cũng luôn khích lệ giáo viên hưởng ứng phong trào đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu các đề tài. Mỗi bản sáng kiến được viết xong, chị lại miệt mài ngồi đọc, rồi tư vấn thêm cho đồng nghiệp để làm rõ nội dung cũng như phạm vi áp dụng. Bản thân chị cũng liên tục có những sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C, loại B cấp thành phố. Trong đó có nhiều đề tài được đánh giá cao: “Chỉ đạo phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên ở Trường Tiểu học Tiền Phong”; “Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở Trường Tiểu học Tiền Phong”; “Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trường Tiểu học Tiền Phong trong giai đoạn hiện nay”… Với những bản sáng kiến có giá trị, chị nghiêm túc tổ chức những buổi hội thảo về sáng kiến kinh nghiệm để các tác giả có dịp được phổ biến tới mọi người và cùng nhau áp dụng vào giảng dạy và quản lý.

Bằng lòng yêu nghề, tình yêu trẻ và trách nhiệm của một nhà quản lý, dưới sự dẫn dắt của chị, nhà giáo Lê Thị Hà, Trường Tiểu học Tiền Phong liên tục 12 năm đạt Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố (trường được thành lập năm 2004), nhiều năm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đặc biệt, năm học 2009 - 2010, trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba... Cá nhân nhà giáo Lê Thị Hà 8 năm liên tục được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó có 01 năm được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Chị cũng được tặng danh hiệu Người tốt - việc tốt tiêu biểu của Thủ đô năm 2012 và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn Hà Nội…

Trong một buổi giao lưu, chị tâm sự với anh chị em: Mọi kết quả có được hôm nay đều xuất phát từ tình yêu học trò và khát khao cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Chị luôn khiêm tốn: “Là một nhà giáo tốt đã khó, là một nhà giáo quản lý giỏi lại càng khó hơn gấp bội nhưng tôi may mắn được sống trong một tập thể giáo viên luôn đồng lòng, nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng chung sức, chung tay, đặc biệt là sự tin tưởng, quan tâm, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất của lãnh đạo địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm. Tất cả đã giúp tôi vươn lên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”. 

Nể phục chị về lòng tâm huyết với nghề, nhưng tôi còn trân quý chị bởi chính con người nhân ái và bình dị của chị. Chị là người tham gia nhiệt tình công tác từ thiện nhân đạo, đồng thời luôn động viên cán bộ, nhân viên và học sinh trong trường hưởng ứng tốt các phong trào từ thiện của Hội đồng Đội phát động. Chị chủ động kêu gọi đồng nghiệp và các bậc phụ huynh chia sẻ lòng nhân ái đến với địa chỉ học sinh nghèo trên cả nước. Trong đó, đáng kể nhất là những chuyến đi đến với các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tả Lủng (huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang). Những chuyến đi vượt đèo, vượt thung sâu, núi thẳm ấy không chỉ mang đến cho các em những thức quà, những học phẩm hay bộ quần áo mới, mà ở đó còn có cả tình người bao la của những tấm lòng. Chị mạnh dạn kêu gọi các bậc cha mẹ học sinh cùng đóng góp kinh phí, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường. Chị tích cực tham mưu với các cấp chính quyền để được đầu tư xây dựng một cơ sở giáo dục tốt nhất huyện Gia Lâm.

Chúng tôi còn mến yêu chị bởi chị cởi mở, chị giản dị, chị lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Dường như giữa chúng tôi với chị không phải là mối quan hệ thủ trưởng với nhân viên, mà chúng tôi đón nhận chị như người chị cả của mình. Chị bảo, chị muốn mọi người coi ngôi trường này như nhà của mình, phải thật thoải mái thì làm việc mới tốt. Chị nói: Chị yêu quý tất cả anh chị em đồng nghiệp ở đây. Tất cả mọi người, từ bác bảo vệ, cô lao công hay mỗi giáo viên chúng tôi luôn được chị nhiệt tình giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có vậy, chị luôn gần gũi anh chị em, tư vấn cho Ban Chấp hành Công đoàn có nhiều hoạt động gắn kết mọi người với nhau. Những buổi liên hoan, chị có thói quen tự tay nấu các món ăn mà mọi người yêu thích. Hình ảnh chị mải miết nấu nướng, bày biện các món ăn, rồi ánh mắt chị sáng lên khi chứng kiến sự vui vẻ, đầm ấm của mọi người làm cho chúng tôi xúc động và thêm cảm phục sự nhanh nhẹn, tháo vát và khéo léo của chị. Những tình cảm ấy của chị đã góp phần làm lên thành tích vẻ vang cho Công đoàn nhà trường với 11 năm đạt Vững mạnh xuất sắc.

Chị cũng rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới: Thường xuyên bồi dưỡng nhận thức giác ngộ lý tưởng, động viên đội ngũ cán bộ giáo viên tích cực phấn đấu thực hiện nghiêm quy trình phát triển đảng viên. Nhờ thế, chi bộ 12, Trường Tiểu học Tiền Phong luôn được đánh giá là chi bộ nòng cốt, vững mạnh, ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Bám trường, sát sao công việc chung, chu đáo trong từng việc nhỏ, vậy thời gian nào chị dành cho gia đình? Tôi tin rằng, gia đình chính là động lực, là hậu phương vững chắc của chị. Dù bận công tác đến đâu nhưng chưa bao giờ chị sao nhãng việc nhà. Hàng ngày, chị vẫn tự tay đi chợ, nấu những món ăn hợp khẩu vị cho gia đình, chăm sóc cha mẹ già hai bên thật chu đáo; bảo ban, định hướng cho các con. Cậu con trai cả của chị nay đã thành đạt và yên bề gia thất. Cậu con trai thứ hai, hiện là sinh viên năm thứ ba, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Năm học vừa qua, em vinh dự là một trong mười sinh viên tiêu biểu của nhà trường được nhận giải thưởng 26 tháng 3. Có được sự ổn định, vẹn tròn như vậy, hẳn các con của chị phải được trưởng thành trên nền tảng của một gia đình cơ bản và hạnh phúc.

Qua 29 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy và làm công tác quản lý, dù đã gặp không ít khó khăn, thử thách gian nan, nhưng chưa một lần làm chị nhụt chí. Trong chị tình yêu với sự nghiệp trồng người vẫn còn vẹn nguyên như thủa ban đầu. Xin được chúc chị, nhà giáo Lê Thị Hà, người chị cả của chúng tôi luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc chị sẽ có thêm nhiều sáng kiến và góp phần làm phát triển hơn nền giáo dục nước nhà.

 

Nguyễn Thanh Hiền

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)