Phong trào tặng sách cho người không quen biết
Bất cứ cá nhân nào cũng có thể tham gia “trò chơi” này. Theo đó, người khởi xướng (A) sẽ đăng tải bài viết “rủ” mọi người cùng tặng sách, cùng với thông điệp “#SaveTheCuture” và “#bookexchange”. Ai ấn nút “like” bài viết đó (B) nghĩa là đồng ý tham gia cuộc chơi, và chia sẻ bài viết của (A). Những người like bài viết của (B) là (C), họ cũng tham gia cuộc chơi, và chia sẻ bài viết của (B). Còn (D) là những người like bài viết của (C). (A) sẽ gửi cho (B) địa chỉ của mình. (B) sẽ nhận địa chỉ của (A) và gửi cho (C). (C) là những người gửi tặng sách về địa chỉ cho (A). Còn (D) sẽ gửi tặng sách (B) theo địa chỉ mà (C) cung cấp… Cứ thế, số người chơi được nhân rộng. Những người chơi cùng trao đổi địa chỉ của nhau, và gửi đi cuốn sách của mình.
Rất nhiều người đã hồ hởi tham gia phong trào. Một số người tham gia tặng sách đã thành lập nhóm trên cộng đồng mạng. Đã có người gửi tặng, ắt sẽ có người nhận được sách. Có bạn gái là một người chơi may mắn nhận về nhiều sách. Bạn ấy đã gửi tặng cuốn Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi, và bất ngờ nhận về bốn cuốn Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane, Bóng hình của gió, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ và Những người vay mượn tí hon. Tất cả sách nhận về đều từ những người mà bạn ấy không quen biết, đúng như ý nghĩa của phong trào. Bên cạnh những người chơi may mắn, có những bạn “thất bại” khi tham gia trò chơi, đã gửi đi cuốn sách mà mình yêu thích mà vẫn chưa nhận về cuốn sách nào. Tuy nhiên, dù thất bại hay may mắn những người tham gia “trò chơi” đều hy vọng những phong trào về sách ý nghĩa như thế này sẽ thực sự lan tỏa đến nhiều người.
Và một mùa xuân sắp tới, thật hạnh phúc biết bao khi ta trao đi và nhận lại những món quà tinh thần nhằm giúp nâng cao văn hóa đọc, cho chúng ta tri thức và tình yêu cuộc sống.
Linh Trần tổng hợp