Thi tuyển sinh ĐH-CĐ: Tình nguyện viên giăng khắp bến xe
Bến xe Mỹ Đình luôn có hàng trăm thanh niên tình nguyện túc trực, trợ giúp thí sinh cùng phụ huynh từ các tỉnh về Hà Nội thi đại học.
Sáng 1/7, thí sinh cùng người thân khắp các tỉnh thành tấp nập đổ về bến xe ở Hà Nội để chuẩn bị dự thi vào các trường đại học. Phạm Văn Dũng (áo trắng đỏ) sắp thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội được đội ngũ xe ôm mời chào từ cửa xe tại bến Mỹ Đình sau 3 giờ ngồi xe khách từ huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
Tuy nhiên, đội ngũ thanh niên tình nguyện thường có mặt ngay lập tức để trợ giúp thí sinh và người thân. Họ hỏi han, tư vấn cho sỷ tử địa điểm trường thi và cách thức di chuyển sao cho thuận tiện.
Sẽ phải ở trọ nhiều ngày, hành trang trên vai thí sinh lỉnh khỉnh túi lớn, túi bé. "Các anh chị áo xanh mang giúp hành lý, phục vụ chỗ ngồi, nước uống rồi tận tình tư vấn điểm trọ, cách thức di chuyển. Em khá bất ngờ trước sự nhiệt tình của các anh chị ấy", Nguyễn Hồng Nguyên (quê Kiến Xương, Thái Bình)chuẩn bị dự thi vào ĐH Công Nghiệp Hà Nội, chia sẻ.
Mang hộ ba lô, tình nguyện viên Lê Ngọc Quỳnh, sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn động viên một thí sinh quê Hậu Lộc (Thanh Hóa). "Để bạn ấy nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi em sẽ tìm chỗ ở miễn phí gần điểm thi, nhờ người đưa đến tận nơi", Quỳnh vui vẻ cho biết.
Có mặt ở bến xe từ 6h, anh Nguyễn Thế Hanh, 25 tuổi, cán bộ sinh viên ĐH Công nghiệp Việt - Hung, cho biết đã giúp đỡ khoảng 30 lượt thí sinh và phụ huynh trong sáng 1/7.
Hầu hết sỹ tử ở tỉnh xa không biết đường phố Hà Nội nhưng họ được các tình nguyện viên tặng bản đồ, hướng dẫn tận tình.
Họ luôn tươi cười để tạo tâm lý thoải mái, thân thiện với các phụ huynh và thí sinh.
Địa bàn rộng lớn, đường xá Hà Nội phức tạp khiến các tình nguyện viên tương đối vất vả trong việc hướng dẫn cách thức di chuyển. Có bạn cẩn thận viết hành trình ra giấy.
Nhiều gia đình cung cấp chỗ ở miễn phí ra tận bến xe để tìm thí sinh và phụ huynh có nhu cầu.
Xe ôm "chuyên nghiệp" phục vụ miễn phí góp phần giúp các thí sinh và phụ huynh bớt vất vả trong hành trình về Thủ đô thi đại học. "Được giúp đỡ tận tình, giờ lại được đi xe ôm miễn phí, tôi thấy mẹ con mình may mắn quá", bà Phượng quê Thái Bình cho biết.
Quý Đoàn
(Theo VnExpress.net)