Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic - Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt: Tự hào khi trở thành “Công dân danh dự Thủ đô”
Sau một hành trình dài từ Nga sang Việt Nam, Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic được những người bạn ở Hội hữu nghị Việt – Nga và những người yêu nước Nga đón tiếp nồng hậu. Trong cuộc gặp thân tình này, ông nhận từ đồng chí Kim Sơn, Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội món quà là cuốn sách ảnh “Hà Nội - Thủ đô Anh hùng - Thành phố Vì hoà bình”. Đây là công trình công phu, được Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện trong suốt một năm qua. Các bức ảnh về Hà Nội được sưu tầm từ những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, yêu Hà Nội và nhà báo. Ngoài ra, Giáo sư còn nhận từ những người yêu nước Nga những bông hoa tươi thắm, những lời chúc mừng khi ông trở thành “Công dân danh dự Thủ đô”.
Đáp lại tấm chân tình của những người bạn Việt Nam, ông cũng gửi đến họ những món quà, lời chào thân thiết. Ông cho biết, việc ông được thành phố Hà Nội trao danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô” là một niềm tự hào. Niềm tự hào này càng thúc đẩy ông nỗ lực hơn trong việc xây dựng mối quan hệ Nga - Việt ngày càng bền chặt. Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Nga - Việt tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy mối quan hệ bằng những việc cụ thể như tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là những người trẻ trong việc hợp tác, kinh doanh, học tập và làm việc.
Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic nhận quà tặng là cuốn sách ảnh về Hà Nội.
Trò chuyện với phóng viên, Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic cho biết, ông từng có 4 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Khoảng thời gian 4 năm (1986 – 1990), ông đã cùng hàng trăm chuyên gia người Nga xây dựng Nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Khi đó, ông giữ vai trò là Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng. Ông cũng cho biết thêm, ở lúc cao điểm, tại công trình này có 460 chuyên gia Liên Xô làm việc. Những ngày làm việc ở đây đã để lại trong ông nhiều ký ức đẹp về cuộc sống và con người Việt Nam. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến vùng đất Phả Lại, ông vẫn nhớ như in cảnh sắc và con người. Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic còn kể cho chúng tôi nghe về những công trình lớn có sự đóng góp của các chuyên gia Liên Xô lúc đó như Nhà máy thủy điện Hoà Bình, Việt - Xô Petro…
Nhắc đến ngày giải phóng Thủ đô, đến chiến thắng Điện Biên Phủ, Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic kể về kỷ niệm được mời tham gia đóng phim về Điện Biên Phủ khi ông đang làm việc ở nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Phim được quay tại Lạng Sơn và các “diễn viên” người Nga như ông phải mặc trang phục của lính Pháp để … diễn. Yêu và hiểu Việt Nam, ông biết người Việt Nam rất tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ. Và ông cũng biết, thế giới nghiêng mình trước chiến thắng này. Thế nên, khi được mời đóng phim, ông rất vui. Nói về những dự định sắp tới để thúc đẩy tốt hơn nữa quan hệ Nga - Việt, Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic cho biết, năm 2015 cả hai nước có nhiều sự kiện hợp tác nên càng có nhiều cơ hội gặp gỡ. Ở Nga hiện có các hội: Hội người Việt đang sống ở Nga; Hội các nhà doanh nghiệp Việt ở Nga và ông nghĩ nên có cả hội Việt Nam và Nga để cùng thống nhất và đưa ra những hoạch định cần thiết.
Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sỹ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt - Nga; Tổng giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga cho biết, ông có 46 năm gắn bó với nước Nga và rất yêu con người Nga. Không chỉ ông, hàng nghìn hội viên hội Hữu nghị Việt - Nga cũng có những tình cảm này. Việc Giáo sư Buianov Vladinua Petrovic được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô” đúng vào dịp 60 năm ngày giải phóng càng thắt chặt thêm mối quan hệ của những người bạn thân thiết.
(Theo Cao Hồng/ cand.com.vn)