Thạch Lam, người chắt chiu cái đẹp
Nhà văn Nguyễn Tuân từng nhận xét: “Ngày nay đọc lại Thạch Lam, vẫn thấy đầy đủ các dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học”. Hay nói cách khác, văn xuôi Thạch Lam giàu chất thơ, một thứ “văn xuôi có cánh”. Để làm rõ hơn về điều này, nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng đã có những phân tích xác đáng cho nhận định trên trong cuốn sách “Hà Nội từ góc nhìn văn chương” do NXB Hà Nội phát hành. Bùi Việt Thắng cho rằng, Thạch Lam có cái khả năng tái tạo những rung động tâm hồn con người nhiều khi chỉ “khẽ như cánh bướm”. Đó là khả năng chỉ có thể có ở một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm cao độ. Chính nhờ sức mạnh của trực giác, văn Thạch Lam trong sáng mà không đơn giản, đa nghĩa mà vẫn tự nhiên. Văn Thạch Lam là một lối văn có nhịp điệu. Không gấp gáp, xô bồ mà tự tại-đó chính là nhịp điệu tâm hồn con người trong sự hài hòa với xã hội, thiên nhiên.
Thu Cúc