Index was outside the bounds of the array. Tô thắm sắc xuân Hà Nội
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ tư, 13/01/2021 07:29
Tô thắm sắc xuân Hà Nội

Chỉ còn chừng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các bạn trẻ Hà Nội đã kịp chụp những bộ ảnh với áo dài cực xinh để đón Xuân, xua đi cái lạnh giá của những ngày cuối đông.

 

 

Hà Nội là thành phố lớn, cuộc sống công nghiệp nhưng cũng rất chú trọng những giá trị tinh thần. Hoa là thứ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, thậm chí những năm gần đây hoa còn xuất hiện như một dấu hiệu mùa màng của Hà Nội. Trước đây thường người ta chỉ nhắc đến mùa hoa đào, hoa cúc, rồi mùa hoa loa kèn, hoa sữa thì ngày nay, như nhạc sĩ Giáng Son đã viết, Hà Nội có đến 12 mùa hoa. Mỗi tháng một loại hoa đặc trưng cũng có nghĩa mỗi tháng người Hà Nội ướp hương mình trong một sắc hoa, hương hoa riêng biệt.

Tô thắm sắc xuân Hà Nội
 

Đấy là cách gọi của người nghệ sĩ. Còn ở Hà Nội, là người vô tình nhất bạn cũng sẽ dễ dàng nhận thấy hoa lọt vào mắt mình hàng ngày. Đến bất cứ đâu cũng sẽ bắt gặp những bó hoa, bình hoa đầy màu sắc. Ở nhà, các bà các mẹ cắm những loại hoa theo mùa. Ra đường, những chiếc xe hoa, gánh hoa trôi cùng sương sớm, thức cùng gió trưa hay rong ruổi mọi nẻo đường ngay cả khi đêm về.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, giới trẻ lại rủ nhau diện những chiếc áo dài mềm mại, thướt tha, tạo dáng bên cành đào đón mừng năm mới. Năm nay cũng không phải ngoại lệ khi chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến Tết, các cô gái Hà thành cũng đã kịp chụp những bức ảnh thật đẹp để đón xuân.

Tô thắm sắc xuân Hà Nội
 

“Nhanh chân” hơn cả hoa đào, đấy là những bà, những chị bán hoa giả. Sáng nào cũng vậy, cứ tầm hơn chục xe hoa rực rỡ đủ màu, đủ loại như thế “diễu hành” qua các con phố. Dù thời buổi hoa tươi giá không quá đắt lại nhiều chủng loại nhưng vẫn có những người chuộng hoa giả, để trưng bày, để thờ.

Đôi lúc sự dùng dằng bán mua và cồng kềnh của những xe hoa giả khiến có người khó chịu song nhiều người lại thấy thích vì nó khơi dậy trong tiềm thức những kí ức về Tết xưa, cái thuở nghèo khó, nhà chỉ có lọ hoa giả bày từ năm này qua năm khác, Tết phải mang ra đánh rửa cho sạch bụi và mới. Có người chỉ chờ những chuyến xe hoa giả như vậy đi qua nhà để mua cho thuận tiện nhưng cũng có người cầu kì, phải lên tận phố Hàm Long để chọn mua.

Tô thắm sắc xuân Hà Nội
 

Nói đến Hàm Long, lại nhớ đây là con phố thật đặc biệt. Quanh năm phố vẫn thế, bày bán các đồ thủy tinh, sành sứ nhưng cứ vào dịp cuối năm thì như vào hội. Muôn sắc muôn màu rực rỡ tưng bừng của các loại hoa giả trưng bày như đánh bật cái rét của mùa đông để đón nắng ấm xuân về. Cứ đi qua phố này là chả cần nhìn lịch cũng biết, cái Tết đã đến gần đằng sau, đã thúc giục mua sắm hoa và các thứ để trang hoàng nhà cửa đón năm mới rồi.

Năm nay thời tiết Hà Nội khá khắc nghiệt khi phải đón vài đợt rét đậm, rét hại. Chính vì thế, hoa đào - loài hoa xuân đặc trưng xứ Bắc và của Hà Nội vẫn gần như nguyên nụ. Cữ này khắp vườn đào, vườn hoa, vườn cải cúc mạn Nhật Tân, Tây Hồ và Gia Lâm không đông người qua lại như những dịp gần Tết của mấy năm trước. Năm nay trời rét, việc chụp ảnh, chọn trang phục và trang điểm cũng gặp ít nhiều trở ngại nhưng không vì thế mà làm vơi giảm cơn ghiền chụp ảnh của các chị em.

Điều đáng mừng là ngày càng nhiều người, đặc biệt là các thiếu nữ, phụ nữ trẻ chọn áo dài làm trang phục chụp ảnh. Sau một thời gian dài đủ mốt váy vóc khoe sự sành điệu, thời thượng của mình, cuối cùng hình như người ta nhận ra áo dài vẫn hợp với phụ nữ Việt Nam nhất. Nhất là trong không khí Tết cổ truyền, với hoa đào, hoa mai thì có lẽ chẳng gì hợp hơn là những tà áo dài đủ màu sắc, gói ghém cả sự duyên dáng, thanh lịch lẫn nét văn hóa rất Á Đông.

Chẳng rõ do nhu cầu mặc áo dài tăng lên hay do sự thức thời của những người thiết kế thời trang mà tà áo dài ngày càng được cách tân, cải tiến đủ kiểu dáng, phong phú đa dạng đến thích mắt. Cần sang trọng, nghiêm ngắn thì áo dài truyền thống đúng chuẩn vẫn đáp ứng đầy đủ với những chất liệu, họa tiết đẹp không chê vào đâu được. Cần sự trẻ trung, năng động thì đã có áo dài cách tân một tà, hai tà, mặc với váy hoặc quần bó hoặc quần ống suông ngắn.

Không phải bây giờ áo dài mới cách tân. Ngày trước đã có những phong trào cách tân áo dài đến mức “thô bạo”, chả hạn như áo dài dạng yếm, dạng hai dây. Dù lạ, dù độc đáo nhưng nếu phản cảm thì đều nhanh chóng bị người mặc chối từ.

Bây giờ áo dài cách tân theo chiều hướng ứng dụng cao, nghĩa là không còn sự lượt thượt, “bó hộp” nữa, người mặc có thể diện đi làm, đi chơi, đi dạo mát, chụp ảnh, dự hội họp hay đơn giản chỉ là bộ đồ mặc thay đổi trong tuần. Vừa mới lạ vừa thoải mái mà vẫn kín đáo, lịch sự, thời trang và vẫn khoe vẻ dịu dàng, tha thướt.

Nhìn những tà áo dài thấp thoáng trong các vườn hoa, bay vờn trong gió trên phố mỗi sớm mỗi chiều, tự dưng thấy yêu người Hà Nội đến kì lạ. Nhiều năm áo dài vắng bóng trên phố khiến người ta nhớ về thời xa xưa, khi phụ nữ chỉ cần ra đường, đi chợ hay đi dạo cũng đều phải đóng bộ áo dài lịch sự.

Những nữ sinh Đồng Khánh tha thướt áo dài, tóc vấn nhẹ, đi guốc mộc đã ghi dấu trong tâm khảm bao người về một thời con gái Hà Nội “áo màu tung gió chơi vơi” với biết bao thương nhớ. Nhiều người ao ước được thấy phụ nữ Hà Nội mặc áo dài nhiều hơn, trong cả đời thường chứ không phải chỉ riêng những kì lễ lạt. Bởi nét văn minh, thanh lịch cũng thể hiện qua lời ăn tiếng nói và cả trang phục nữa. Dịu dàng trong tà áo dài cũng là một “chất” của con gái Hà Nội từ xưa, nay vắng bóng thì thật là nhiều hoài niệm.

Mùa xuân này, áo dài khoe sắc trên phố nhiều hơn như gọi mời mùa xuân về sớm. Mùa xuân rực rỡ trên các tà áo, mùa xuân rực rỡ trên những nụ cười và một mùa xuân thanh lịch, văn minh sẽ về cùng Hà Nội.

 

(Theo Khánh Vy/ Tuoitrethudo.com.vn)

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)