Đôi dòng cảm nhận về một cuốn sách hay của Nhà xuất bản Hà Nội


Vì dịch bệnh Covid nên khai xuân năm nay của mình là dành thời gian cho “Vương triều Lý”. Khép cuốn sách lại, những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam như mở ra từ “viên gạch nền móng” mà các vị vua thời Lý đã dày công xây đặt. Vương triều Lý đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và thịnh vượng trong khu vực mà Thăng Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh, thăng hoa và toả sáng tâm hồn, trí tuệ dân tộc.
Một mùa xuân mới đã đến, mong tất cả mọi người dân Việt Nam được bình an; mong rằng những giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn được gìn giữ và phát huy trong sự đổi mới và hiện đại ngày nay. Cảm ơn người bạn “xưa nhưng không cũ” đã dành tặng mình món quà vô cùng ý nghĩa này. Mình mong chờ sự xuất hiện của những cuốn sách tiếp theo về các vương triều trên đất Thăng Long.
Phòng Biên tập