Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Theo những dấu chân

Cuốn truyện ký “Theo những dấu chân” của tác giả Vân Hạ được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2015. Qua tập truyện này, bạn đọc được trải nghiệm cùng tác giả tại mỗi vùng đất, mỗi một nơi mà tác giả đặt chân đến Nha Trang đến Quảng trị, Huế, Quảng Nam, Phú Yên và Tây Nguyên đều in dấu lại và đọng lại trong tâm hồn tác giả, để rồi từ đó Vân Hạ có thể thể hiện trên những trang viết bằng những tình cảm chân thành.

Tác giả: Văn Hạ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 208 trang
Kích thước: 13,5 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:
 
Cuốn truyện ký “Theo những dấu chân” đã xuyên suốt một chuyến đi dài ngày của tác giả từ phố thị Nha Trang đến Quảng trị, Huế, Quảng Nam, Phú Yên và Tây Nguyên. Đến những địa phương này tác giả đã ca ngợi con người, mảnh đất và thiên nhiên. Tuy nhiên bên cạnh đó cuốn hồi ký cũng đã thể hiện được cuộc sống khốn khổ của những con người phải sống cảnh đầu đường xó chợ và cảnh nghèo khó của con người vùng rừng núi, cũng như sự thiếu thốn của các chiến sĩ vùng biển đảo. Rồi sự hy sinh mất mát mà những bà mẹ, những anh hùng dải đất miền Nam Trung Bộ phải hứng chịu sau chiến tranh. Tác giả đã đi sâu vào những khó khăn, hy sinh mất mát của con người nơi đây bằng sự cảm thông sẻ chia. Tuy nhiên để phần nào làm vơi đi những khó khăn buồn phiền của con người và mảnh đất tác giả đã lồng vào đó là cảnh thiên nhiên trong lành mát đẹp, làm say lòng du khách mỗi khi đến với những nơi này.

Chỉ với 208 trang được chia làm 9 phần cuốn truyện ký của Vân Hạ đã để lại được dấu chân với Lang thang Khánh Hòa, Lang thang Đà Nẵng, Lang thang Quảng trị, Lang thang xứ Huế, Lang thang Quảng Nam, Lang thang Phú Yên, Lang thang Tây Nguyên, Tôi làm vệ binh, Chuyện kể của bà Ba Thoa.

Với cách viết trần thuật kể chuyện, miêu tả con người và phong cảnh thiên nhiên của núi rừng cũng như hình ảnh, tình cảm đẹp của các chiến sĩ biển đảo nhưng chân thực, rõ nét. Mỗi một nơi tác giả đặt chân tới dù thời gian ngắn nhưng từng trải nghiệm mà tác giả đi qua đều để lại những ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với tác giả mà cả bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc! 
 
Sách cùng chuyên mục

Truyện ngắn Khu rừng cuộc đời

Không được đào tạo bàn bản về văn chương, bắt tay vào viết văn, viết báo khá muộn nhưng tác giả Hội An lại ghi dấu ở thể loại truyện ngắn với cách viết hấp dẫn bằng sự nhẹ nhàng, cách khai thác các đề tài giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Hội An
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
196 trang
13,5 x 20,5 cm

Trâm (tập 4) - Chim liền cánh

 Vụ án gia đình đã sáng tỏ, tiểu thái giám Dương Sùng Cổ đã quang minh chính đại lấy lại tên Hoàng Tử Hà, nhưng kèm theo đó là danh phận cô không hề mong muốn: vị hôn thê của Vương Uẩn, vị vương gia hào hoa phong nhã vẫn đau đáu tình cảm với cô gái được đính ước từ thuở mười sáu. Mối dây ràng buộc giữa 3 người Hoàng Tử Hà - Lý Thư Bạch - Vương Uẩn dường như càng gỡ càng rối. Sự đấu đá của các thế lực trong triều cũng càng lúc càng gia tăng, Quỳ vương bị vu cáo bắt giam, Hoàng Tử Hà đành cầu đến sức mạnh nhà họ Vương giải gỡ, món nợ với Vương Uẩn càng thêm nặng.

 

Châu Văn Văn
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
554 trang
14 x 20,5 cm

2013 - Tập 2 - Bình minh rực rỡ

 Năm 2013, bệnh dịch thây ma bùng nổ trên khắp trái đất. Trong cơn đại dịch đó, các quốc gia, các cá nhân phải lựa chọn con đường để chiến đấu với bệnh dịch, bảo vệ sự sống và bảo vệ đất mẹ. Truyện kể về quá trình trưởng thành dần dần cả về tư tưởng và ý chí của nhóm bạn Lưu Nghiễn trong cơn đại dịch đó: từ chỗ đơn thuần chốn chạy tử thần đến lúc chủ động đương đầu với hiểm nguy để tìm ra một con đường bảo vệ tất cả mọi người và giải quyết bệnh dịch. 2013 là câu truyện về ý chí và tình yêu: tình yêu giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên, giữa cá nhân với cộng đồng, với Tổ Quốc...

Phi Thiên Dạ Trường - Dịch giả: Oải Hương Tím
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
668 trang
14.5 x 20.5 cm

Đi một ngày đàng…

Thể loại: Sách bút ký. Ngữ xuất bản: Tiếng Việt. Số lượng in: 1.000 cuốn.

Vũ Hòa
Nhà xuất bản Hà Nội
2012
328 trang
14 x 20cm

Ma nữ (lại) tới rồi

 “Ma nữ (lại) tới rồi” của Chi Còi Comic là tập truyện tiếp theo của “Ma nữ nhà tôi”, tập truyện xoay quanh câu chuyện của hồn ma bơ vơ tưởng đã siêu thoát nhưng cuối cùng lại vẫn lưu lạc ở dương gian. Ma nữ nhập vào cơ thể của một cô gái chẳng may chết trẻ, gây ra những tình huống dở khóc dở cười trên hành trình tìm cách thoát ra khỏi thân xác ấy. 

Chi Còi Comic
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
94 trang
14,5x20,5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)