Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Bình hoa, chào anh

 “Bình hoa, chào anh” là cuốn tiểu thuyết kể về cuộc sống và sự nghiệp diễn viên của Giản Minh cùng câu chuyện tình giữa nam diễn viên trẻ, đẹp trai này và trợ lý Châu Hiểu Ngữ - người đã giúp anh trở thành một ngôi sao triển vọng nổi tiếng, có thực lực, thoát khỏi vẻ ngoài “bình hoa” nam thần của mình.

Tác giả: Lam Ngải Thảo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tổng số trang: 468 trang
Kích thước:
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 4.00)
Giới thiệu về sách:

 

Cuốn tiểu thuyết “Bình hoa, chào anh” gồm 27 chương kể về cuộc sống và sự nghiệp của Giản Minh - một diễn viên được coi là “bình hoa” trong giới giải trí.

         

Giản Minh sinh ra trong một gia đình khá giả êm ấm, nhưng anh ấp ủ mơ ước được trở thành một diễn viên thực lực nên đã quyết rời nhà, tự mình gây dựng sự nghiệp. Có điều giới giải trí không tốt đẹp như vẻ ngoài hào nhoáng của nó, hơn 10 năm vào nghề, trong mắt công chúng Giản Minh vẫn chỉ là một diễn viên đẹp mã mà bất tài. Và cơ duyên đến vào một ngày đẹp trời nọ, quản lý của Giản Minh, Diệp Lan giới thiệu một trợ lý mới cho anh, người này tên là Châu Hiểu Ngữ. Châu Hiểu Ngữ là một cô gái có hoàn cảnh éo le. Cuộc sống hôn nhân của cha mẹ cô không trọn vẹn, từ nhỏ cô phải chứng kiến cảnh cha mẹ đánh chửi nhau suốt ngày, bị cha ngược đãi, rồi cha mẹ ly dị, mẹ cô bỏ lại cô đi bước nữa. Từ khi có cuộc hôn nhân mới với người đàn ông khác và sinh thêm con, mẹ cô không quan tâm đến cô. Châu Hiểu Ngữ đã có những ngày ác mộng tuổi ấu thơ, rồi cô được bác trai ruột nuôi nấng trưởng thành và trở thành một biên kịch. Vốn là một fan phim chân chính, chỉ tôn thờ diễn xuất thực tế chứ không coi trọng ngoại hình, cô cho rằng nếu cứ để Giản Minh diễn như một “bình hoa” thì sẽ là sỉ nhục chính mình, thế nên cô đã bắt đầu cùng với Giản Minh, giúp đỡ anh trong bộ môn nghệ thuật thứ Bảy này, thực hiện giấc mơ ban đầu của Giản Minh lúc mới chập chững bước vào giới giải trí.

         

Và cơ duyên làm trợ lý giữa cô và Giản Minh đã mang đến một cái kết có hậu, Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ yêu nhau, họ cùng sát cánh bên nhau trong nhiều bộ phim, đặc biệt là bộ phim do cô làm biên kịch “Tôi không bị thần kinh”. Cùng với bộ phim “Cái bóng của nhà vua” đây chính là bộ phim khẳng định thực lực diễn xuất của Giản Minh. Từ đây anh được giới đạo diễn, diễn viên và khán giả đánh giá cao không chỉ có ngoại hình mà còn cả diễn xuất tốt. Đôi uyên ương đã có được những ngày tháng ấm áp bên nhau, họ đã trở thành một cặp tình nhân đẹp đôi được giới giải trí công nhận.

         

“Bình hoa, chào anh” là tập tiểu thuyết mang đến cho người đọc những giây phút giải trí nhẹ nhàng có giá trị nhân văn, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và sự hỗ trợ đắc lực của người có tâm từ một “bình hoa” Giản Minh đã trở thành diễn viên nổi tiếng có thực lực, được giới giải trí đánh giá cao. Châu Hiểu Ngữ đã có một mối tình đẹp với một chàng trai đẹp trai nổi tiếng, gia đình khá giả và hơn tất cả là tình cảm chân thành, tình yêu trong sáng của anh với cô.

         

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Bình hoa, chào anh”!

Sách cùng chuyên mục

Mây

 Mây là cuốn tản văn của tác giả - bác sĩ Nguyễn Bảo Trung mang đậm chất suy ngẫm, triết lý về lẽ sống, bệnh tật, cái chết, hạnh phúc, khổ đau… 

Nguyễn Bảo Trung
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
216 trang
12 x19 cm

Vì tôi ghét Hàn Quốc

 

Chang Kang-Myoung sinh năm 1975 tại Seoul. Anh chính thức bắt đầu sự nghiệp viết văn năm 2011 sau khi tiểu thuyết đầu tay đoạt giải thưởng văn học Hankyoreh. Tiểu thuyết Vì tôi ghét Hàn Quốc của Chang Kang-Myoung ra mắt năm 2015 đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ, đồng thời gây được tiếng vang trên văn đàn và trong dư luận nhờ nội dung mang tính thời sự và lối kể chuyện mới mẻ.

Chang Kang-myoung; Dịch giả: Hà Linh
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
204 tr
14 x 20,5 cm

“ 5 múi giờ , 10 tiếng bay và một cái khép mi”

 “5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” thuộc thể loại tản văn ghi chép lại cảm nhận của chính nữ tác giả trẻ Nguyễn Mai Chi về gia đình, con người, cuộc sống, tình yêu… Thông qua những bài viết của tác giả ta tự nhận thấy hình ảnh của chính chúng ta đâu đó, ta thấy được giá trị vĩnh hằng của mái ấm gia đình; thấy được đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thấy cả những mặt xấu của cuộc sống quanh ta để từ đó thêm trân trọng những mặt tốt của cuộc đời, của tình mẫu tử, gia đình, bạn bè và đặc biệt quê hương - nơi cho ta cả thế giới tuổi thơ trong trẻo, nơi ta luôn hướng về những lúc đi xa, nơi đem lại bình yên mỗi khi đôi chân mệt mỏi.

Nguyễn Mai Chi
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
226 trang
12x19 cm

Người gia sư

 Agnes Grey – tiểu thuyết đầu tay của Anne Bronte, một trong ba chị em nhà Bronte lừng danh của văn học Anh – Được xuất bản lần đầu ở Anh vào năm 1847, ba năm sau Agnes Grey đã được tái bản và được giới thiệu rộng rãi trên thế giới. Cuốn sách được Công ty cổ phần Limhanoi phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành quý III năm 2017.

Anne Bronte
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
332 trang
14,5x20,5cm

Người thắp sao trời

 Người thắp sao trời là câu chuyện về chàng cảnh sát thông minh, tài giỏi A Điển. 

Tự Từ
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
204 trang
13,5x20,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)