Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
28

 

“Chuyện sống còn, ấy không phải là vấn đề có thể lựa chọn. Đó là bản năng. Bản năng của tất cả mọi tạo vật có sinh mệnh. Đó chính là đặc tính riêng của sự nghiệt ngã và cũng là nỗi buồn của sự sống”. Tiểu thuyết 28 của Jeong You - Jeong đã chứng minh cho điều đó. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam ấn hành năm 2018.

Tác giả: Jeong You - Jeong
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tổng số trang: 488 trang
Kích thước: 15 x 24 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Tựa đề 28 được lấy từ mốc là con số 28 ngày - khoảng thời đại dịch quét qua thành  phố  Hwa Yang.  Bắt đầu từ một người phối chó giống bị chó một con chó cắn, những biểu hiện lạ bắt đầu xuất hiện như sốt cao, mắt đỏ, toàn thân rã rời và có nhiều vết tụ máu bầm tím, cuối cùng lên cơn co giật... và chết. Với tốc độ càn quét kinh hoàng, sự cô lập, bị phong tỏa và sự thờ ơ vô cảm và mưu đồ chính trị của một bộ phận lãnh đạo nơi đây đã hủy hoại sự bình yên vốn có của Hwa Yang - một thành phố ven thủ đô Seoul. Nhưng cũng từ chính trong vực thẳm của thảm họa, trong giới hạn mong manh giữa sự sống và cái chết, trong sự giành giật tìm kế sinh tồn, con người đã thể hiện rõ bản chất của  mình, có kẻ ham sống sợ chết, nhưng có những người đã quên đi sự an toàn của bản thân để cứu sống đồng loại. Đó là những nhân viên cứu hộ 119, những y tá, những bác sĩ, cảnh sát... họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cứu lấy thành phố thân yêu của mình.

28 ngày tàn khốc, 28 ngày kinh hoàng - câu chuyện đã đẩy lên đến tột cùng của giới hạn chịu đựng. Những đau khổ, những dằn vặt, những giọt nước mắt, những nỗi đau đến tận cùng trái tim... của những người đang chiến đấu giành lại sự sống cho thành phố nhưng lại mất đi chính những người thân yêu nhất của mình... Tất cả bị kìm nén, rồi vỡ òa....

Tiểu thuyết 28 sẽ mang đến cho bạn thật nhiều cảm xúc, để thấu hiểu và khám phá về những góc khuất khó lường ở con người, để rồi hiểu rằng “mỗi sinh vật sống trên đời đều có giá trị tồn tại riêng”.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sách cùng chuyên mục

Trâm nữ hoạn quan, tập 3 – tình lang hờ

Tiếp theo tập 1, tập 2, tập 3 – Trâm nữ hoạn quan được Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Văn hoá truyền thông Nhã Nam ấn hành quý II năm 2016.

Châu Văn Văn
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
572 trang
14 x 20,5 cm

Con đường tôi đi

 Tự nhận không phải là nhà thơ mà chỉ là người yêu thơ nhưng tác giả Vũ Ngọc Hải - nguyên Bộ trưởng bộ Năng lượng đã mạnh dạn gieo vần làm nên những dòng thơ giản dị, mộc mạc, thể hiện được tâm tư, cảm xúc của mình về đời, về người.

Vũ Ngọc Hải
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
82 trang
13x20,8cm

Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ

 Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ là cuốn sách được giải Nobel Văn học của nữ nhà văn nổi tiếng người Ucraina Svetlana Alexievich. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ, phỏng vấn các nhân vật nữ người Nga đã tham gia cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nước Nga chống lại phát xít Đức xâm lược trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Svetlana Alexievich
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
464 trang
14,5 x 20,5 cm

Tuyển tiểu thuyết 5

Tuyết lạnh sau mặt trời - Bốn bước đến chân trời - Xử bắn - Vàng ở đáy sâu.
Nhà văn Nguyễn Hiếu
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
776
15x22

Quán ăn xuyên không

  Aoi - một cô gái bắt đầu bước sang tuổi ba mươi, được thừa kế quán ăn cổ truyền của gia đình. Quán ăn của cô chuyên phục vụ những món ăn truyền thống của Nhật Bản. 

Akane Aoi
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
408 trang
14,5x20,5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)