Những con người bị vứt bỏ - chính là “con người thứ hai” với những yếu điểm hạn chế của bản thân. Đó chính là Manabe - cô bé luôn theo chủ nghĩa lý tưởng mà không chấp nhận những điều thực tế nhất, là cậu bé Nankusa luôn theo chủ nghĩa bi quan, không bao giờ giám hy vọng vào những điều tốt đẹp, là cô giáo Takumi luôn sợ trường học, là cậu bé Daichi không yêu bố mẹ, là cô bé Hori luôn tự ti, nhút nhát không dám nói chuyện với mọi người... Họ đã được “bà phù thủy bí mật” đưa đến đảo bậc thang này. Để có thể thoát ra khỏi nơi đây trở về với cuộc sống bình thường, họ phải tìm lại được chính “thứ mà mình đã đánh mất”. Quá trình tìm lại “thứ mình đã đánh mất” chính là tìm lại bản thân mình, vượt qua những hạn chế, khuyết điểm để trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Hãy đi đi, xanh biếc là thông điệp có ý nghĩa nhân văn và giáo dục sâu sắc cho các thế hệ trẻ. Đó là bản lĩnh, sự vượt qua hạn chế của bản thân để tự tin, trưởng thành trong cuộc sống. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần XYZ ấn hành quý 3 năm 2018!
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.