Niềm tin vào kỷ cương và phong cách làm việc mới
|
Sau khi GPMB, nút giao thông Thanh Xuân đường Vành đai 3 không còn là “nút cổ chai” gây ắch tắc giao thông. Ảnh: Đàm Duy |
Những
việc làm cụ thể như xử lý dứt điểm vụ vi phạm trật tự xây dựng, xây nhà
trái phép ở Công ty Yến Long (Mỹ Đình, Từ Liêm); kịp thời chỉ đạo các
ngành, các cấp bảo vệ cây sưa và đang nỗ lực, kiên quyết tháo gỡ "nút
tắc" đường Vành đai 3... một lần nữa cho thấy chủ trương nhất quán của
thành phố trong việc lập lại trật tự kỷ cương, xây dựng một xã hội hiện
đại, văn minh, tuân thủ pháp luật.
> Xung quanh vụ việc xây dựng hàng loạt công trình trái phép tại xã Mỹ Đình (Từ Liêm - HN)
Ông Nguyễn An Quân, ngõ 240, phố Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân: Không khoan nhượng trước những việc làm vi phạm pháp luật
Chúng
tôi thật sự phấn khởi trước việc xử lý dứt điểm sai phạm tại khu đất
đồng Trũng Bói, xã Mỹ Đình vừa qua. Thành phố đã không khoan nhượng
trước những việc làm vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương, thách thức
dư luận với những chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu của Bí thư Thành ủy và
lãnh đạo UBND TP Hà Nội. Kết quả này cùng với việc xử lý mạnh mẽ những
sai phạm về trật tự xây dựng gần đây đã củng cố thêm niềm tin của nhân
dân vào pháp luật, kỷ cương phép nước và lẽ công bằng trong xã hội.
Ông Bùi Văn Thái, phường Quán Thánh, Ba Đình:Những việc làm thể hiện trách nhiệm cao
Vai
trò chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố gần đây khiến tôi rất ấn
tượng về phong cách làm việc mới. Đó là chỉ đạo xử lý vụ vi phạm đất
đai tại Mỹ Đình và đấu tranh với những kẻ triệt hạ cây sưa. Những chỉ
đạo kịp thời và quyết liệt như vậy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
của lãnh đạo thành phố, cùng với sức ép dư luận đã trở thành động lực
lớn buộc các cơ quan thừa hành phải vào cuộc với trách nhiệm cao, đem
lại hiệu quả rõ rệt. Nếu thành phố gây dựng được nền nếp làm việc trách
nhiệm cao thường xuyên như cách xử lý hai vụ việc nói trên thì mọi công
việc lớn nhỏ của Hà Nội sẽ trở nên suôn sẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Liêm, ở Trương Định, Hai Bà Trưng: Giữ vững kỷ cương, tạo dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô
Một
loạt sai phạm ở Công ty Yến Long bị đưa ra ánh sáng và những biện pháp
khẩn trương, kịp thời của thành phố đối với việc bảo vệ và xử lý hành
vi chặt phá cây sưa những ngày gần đây khiến những người dân chúng tôi
thấy vui mừng, tin tưởng. Khó có thể chấp nhận ở giữa Thủ đô mà bọn lâm
tặc lại ngang nhiên chặt phá cây xanh và càng không thể chấp nhận việc
ngang nhiên biến đất nông nghiệp thành khu nhà của Công ty Yến Long.
Qua báo Hànộimới, tôi mới biết khu đất mà Công ty Yến Long đang sử dụng
trái phép có một phần diện tích nằm trong khu đất tái định cư phục vụ
công tác GPMB cho nút Nam Thăng Long thuộc dự án đường Vành đai 3, một
trong những công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
thì tôi thấy việc xử lý nghiêm những sai phạm này càng cần thiết. Thành
phố 1000 năm tuổi của chúng ta sẽ ra sao nếu tại nơi này, nơi khác, mỗi
chỗ lại lấn chiếm, xây dựng trái phép một chút.
Tôi
còn nhớ, Hà Nội đã từng cương quyết cắt ngọn và phá dỡ một phần những
công trình xây dựng trái phép, nay việc xử lý nghiêm những sai phạm
trong trật tự xây dựng rồi tới những hành vi phá hoại cây xanh chứng tỏ
thái độ cương quyết, nhất quán của Hà Nội đối với việc xử lý vi phạm.
Tôi mong muốn việc xử lý các sai phạm trên địa bàn Thủ đô sẽ thật
nghiêm túc, thường xuyên, ở mọi lĩnh vực để giữ vững kỷ cương và tạo
dựng hình ảnh Hà Nội thật sự "xanh - sạnh - đẹp, văn minh" khi tròn
1000 năm tuổi.
Bà Lại Nguyên Minh, thị trấn Chi Đông, Mê Linh:Không còn lý gì để các cơ quan có trách nhiệm chần chừ
Chắc
chắn những kẻ cưa trộm cây sưa sớm muộn sẽ phải trả giá vì cả Hà Nội đã
vào cuộc. Đích thân Bí thư Thành ủy đã viết bài bày tỏ quan điểm, chỉ
đạo các ngành, các cấp thực thi nhiệm vụ. Bài viết đó, theo tôi là vừa
thể hiện trách nhiệm vừa thể hiện tình cảm thật sự của một người lãnh
đạo đối với Thủ đô. Chúng tôi rất đồng cảm với những lời có tình, có lý
trong bài viết đó và thật sự cảm thấy ấm lòng sau khi đọc. Giờ đây,
không có lý gì để các cơ quan có trách nhiệm còn chần chừ, thiếu trách
nhiệm trong việc bảo vệ cây xanh, đặc biệt là những cây quý, cũng như
việc truy tìm thủ phạm gây ra những vụ trộm sưa ngang nhiên, thách thức
pháp luật vừa qua.
Ông Dương Chí Mạo, phố Lê Lợi, Hà Đông: Cần mạnh tay nghiêm trị kẻ xấu
Đọc
báo Hànộimới hôm nào cũng thấy đưa tin việc chặt trộm cây gỗ sưa trên
địa bàn Hà Nội, tôi thực sự phẫn nộ trước hành vi này. Những kẻ bị đồng
tiền làm cho mờ mắt ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng, để có những
hàng cây xanh (trong đó có cây gỗ sưa) như hôm nay phải là sự vun đắp
vất vả của bao thế hệ qua các phong trào rộng lớn như "Tết trồng cây",
"Ông trồng, cháu chăm"… Cây xanh là một phần tất yếu của cuộc sống, do
vậy mỗi người trong chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ, vun trồng.
Tôi rất đồng tình với ý kiến của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị là:
"Kẻ ác dù khôn ngoan, liều lĩnh đến mấy cũng không thể che giấu, phi
tang". Tuy nhiên, tôi cho rằng chế tài xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn
đe. Cần phải có những biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa
để nghiêm trị kẻ xấu.
Ông Phan Văn Lai, làng Việt cổ Đường Lâm Sơn Tây: Người dân phải cùng vào cuộc
Dân
làng cổ Đường Lâm chúng tôi rất tự hào, tôn trọng, làm mọi cách để gìn
giữ những giá trị văn hóa, lịch sử cha ông để lại. Chúng tôi ý thức
được, những giá trị đó dù có nhiều tiền đến mấy cũng không mua được.
Khi nghe tin nhiều cây gỗ sưa quý hiếm bị chặt hạ, lòng tôi xót xa, ví
như những ngôi nhà cổ ở Đường Lâm bị xâm phạm vậy. Tôi tin rằng, các cơ
quan chức năng sẽ nhanh chóng lần ra manh mối bọn lâm tặc cũng như các
đường dây buôn bán gỗ quý hiếm để đưa chúng ra trước vành móng ngựa.
Theo tôi, có một cách để bảo vệ cây sưa bền lâu và hiệu quả, đó là kêu
gọi các hộ dân vào cuộc, chẳng hạn giao cho một chục hộ dân sống gần
địa điểm trồng cây sưa quản lý. Ngoài ra, có cơ chế bảo đảm quyền lợi
và trách nhiệm của khu dân cư, chính quyền địa phương trong thực hiện
nhiệm vụ này.
Bà Trịnh Thị Vui, ở F5, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy: Không còn tình trạng “đánh trống bỏ dùi”
Theo
dõi sát sao những diễn biến về sai phạm của Công ty Yến Long tại xã Mỹ
Đình, huyện Từ Liêm trên báo Hànộimới thời gian qua, tôi thấy rất bất
bình khi một diện tích lớn đất nông nghiệp đã bị ngang nhiên biến thành
"resort". Khi báo đưa thành phố có văn bản yêu cầu công ty tự tháo dỡ
phần xây dựng trái phép, nói thật là tôi vẫn thấy ngờ vực, không hiểu
những sai phạm đó có bị xử lý nghiêm không hay lại chỉ "đánh trống bỏ
dùi". Và khi hình ảnh những ngôi nhà đã bị tháo dỡ được đăng lên, tôi
rất vui vì công lý đã được thực thi, kỷ cương phép nước đã được giữ
vững. Thành phố đã xử lý rất nghiêm những sai phạm của Công ty Yến
Long, tôi hy vọng đây là lời cảnh báo, bài học nghiêm khắc cho những ai
đã và đang cố tình vi phạm trật tự xây dựng, về quản lý và sử dụng đất
đai.
Theo Báo Hà Nội Mới.