Hai sự kiện lớn Kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội: Khâu cuối cùng trước giờ G
* Vườn hoa Lý Thái Tổ long lanh sắc màu lễ hội
Từ
vài ngày nay, Hồ Gươm như điệu đà hơn khi được khoác một tấm áo mới của
nhiều sắc hoa tươi. Những cụm tiểu cảnh hoa và cây cảnh được cắt tỉa,
sắp đặt để làm duyên cho Hồ Gươm những ngày vào Thu. Trong bối cảnh
lãng mạn, tràn đầy sắc màu ấy, Bờ Hồ bỗng trở thành một địa điểm lý
tưởng để những đôi uyên ương đến ghi lại lại những khoảnh khắc đáng
nhớ, hòng để ngày vui trăm năm có lưu chút kỷ niệm hiếm hoi của thời
khắc lịch sử: Hà Nội tròn 999 năm tuổi.

Bờ Hồ những ngày này trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng
Đâu
đó, ở những cụm tiểu cảnh hoa tươi hay ngay tại dòng chữ được kết bằng
hoa cúc vàng tươi “Chào mừng 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô”, những
người dân đi đường thi thoảng lại nán lại để chụp những tấm hình làm kỷ
niệm. Hà Nội những ngày này thật đẹp.
Khi
chỉ còn 24 giờ nữa người dân Hà Nội chào đón ngày kỷ niệm 999 năm Thăng
Long – Hà Nội và 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Công tác chuẩn bị cho
Lễ công bố NDLQG được tổ chức trang trọng tại tượng đài Lý Thái Tổ bước
vào giai đoạn cuối cùng.
Từ phía đường Đinh Tiên Hoàng nhìn vào khu tượng đài có thể thấy hai cổng thành được dựng mang đậm màu sắc cổ xưa trên đường Lê Lai và Lê Thạch.
Một dãy nhà cổ được làm gần bằng kích cỡ nhà thật cũng đã hoàn tất. Dãy
nhà làm bằng xốp, vì thế từ đầu giờ sáng nay đã thấy một anh cảnh sát
đi lại canh chừng và luôn miệng nhắc nhở những cậu bé hiếu động chiu
vào nghịch ngợm.

Cổng thành được dựng trên đường Lê Thạch
Phía bên trái tượng đài là hình ảnh lầu Khuê Văn Các cũng được dựng gần bằng kích cỡ thật. Một chiếc thuyền rồng lớn được đặt ở phía sau tượng đài vua Lý Thái Tổ cũng xong phần lắp đặt và phun màu.
10 giờ sáng, dù khâu chuẩn bị vẫn còn vương vãi
nhưng khu tượng đài Lý Thái Tổ nhộn nhịp hẳn khi có hai lớp học của các
cháu bé mầm non đến vui chơi. Một lớp 4 tuổi của trường mầm non Hoàng
Gia và một lớp thuộc trường mầm non Lý Thái Tổ. Cô giáo tên Điệp của
lớp mẫu giáo Hoàng Gia cho biết, sở dĩ hôm nay chọn địa điểm vườn hoa
Lý Thái Tổ để dẫn các cháu đi dã ngoại vì các bé đang được học chủ đề
“Hà Nội của em”. Cô giáo Điệp giải thích: “Hôm nay đưa các
con ra tượng đài Lý Thái Tổ để các con cảm nhận được không khí một ngày
hội lớn đang đến. Hơn hết là qua đấy, các con hiểu thêm về truyền thống
cha ông”.
Bà
Trần Thị Cung (90 tuổi) ở phường Hàm Long, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội thì
cho biết, hôm nay nghe đài báo nói sẽ có lễ hội tại khu vực Hồ Hoàn
Kiếm, bà đã tản bộ ra khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ để được trực
tiếp ngắm thành phố được trang trí trong ngày lễ hội. Bà thấy trong
lòng rất vui, vì Hà Nội hôm nay đẹp hơn hẳn, nhiều cờ hoa tưng bừng
nhộn nhịp như những ngày Thủ đô mới giải phóng. Còn bé Gia Hân (4
tuổi), Trường mầm non Hoàng Gia thì tíu tít khoe được các cô giáo cho
đi thăm tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Tối về nhà bé sẽ có rất nhiều chuyện
để kể cho bố mẹ nghe.

Bé Gia Hân tíu tít vì được đi chơi ở tượng đài vua Lý Thái Tổ
Khu
đằng sau tượng đài Lý Thái Tổ là Nhà Kèn và vườn hoa là khu trưng bày
sinh vật cảnh với rất nhiều cây thế. Khu trưng bày này khai mạc từ hôm
trước và thu hút khá nhiều công chúng.
Cùng
với các hoạt động trưng bày ngoài trời này, hôm qua, một số hoạt động
triển lãm, trưng bày tranh, ảnh cũng đã khai mạc. Triển lãm “Hà Nội
trong tôi” của Chủ tịch Liên đoàn di sản quốc gia Pháp – Phillippe
Chaplain được tổ chức tại Trung tâm triển lãm 93, Đinh Tiên Hoàng. Anh
đã sưu tầm được rất nhiều bức ảnh quý của Hà Nội những năm đầu thế kỷ
XX. Khi ấy, phố Hàng Ngang, Hàng Đào vẫn còn là những ngôi nhà hai tầng
nhỏ xinh, vẫn còn dấu tích của đường xe diện và con người ngày ấy vẫn
hồn hậu trong những bộ quần áo dân dã, đầu đội nón quai thao…
Nói
cảm xúc của mình khi ngắm những bức ảnh Hà Nội cổ xưa của Phillippe
Chaplain, bác Trần Xuân Giai, 73 tuổi (Dốc Thọ Lão – Hà Nội) cho biết: “Cảm xúc của tôi về Hà Nội đã khác xưa rất nhiều. Tôi
rất vui khi lại được ngắm lại những khung cảnh Hà Nội cố xưa. Hà Nội
ngày nay kinh tế phát triển, dân số ngày càng đông đúc hơn, không còn
khung cảnh những con phố vắng người. Nhưng Hà Nội ngày nay cũng đẹp
hơn, chúng ta lại đang được sống trong một khung cảnh thanh bình, ra
đường không còn sợ sệt dưới ách chiếm đóng của thực dân”.

Triển lãm "Ảnh nghệ thuật Hà Nội" thu hút nhiều công chúng
Song
song với triển lãm “Hà Nội trong tôi”, tại Nhà trưng bày thông tin TP
Hà Nội (45, Tràng Tiền) cũng đã khai mạc triển lãm ảnh “Ảnh nghệ thuật
Hà Nội”. Hơn 150m bức ảnh đẹp và nghệ thuật của 59 nghệ sỹ nhiếp ảnh đã
thể hiện cảm xúc và tình yêu Hà Nội với những cách nhìn độc đáo, đa
dạng của các nghệ sỹ.
Hà
Nội hiện ra tươi rói, rõ ràng bởi những khoảnh khắc vàng tuyệt vời,
những giây phút thăng hoa của các nghệ sỹ tài năng. Đó còn là một Hà
Nội với những di tích thâm nghiêm, trầm mặc, những danh lam, thắng
cảnh, phong cảnh thơ mộng, sôi động làng nghề, nhộn nhịp phố xá, những
công trình vươn cao, những cây cầu nối với những bờ vui và cuộc sống
thường nhật thanh bình đấy nhưng thật khẩn trương, hối hả… Đó còn là
những hội hè, đình đám, thú vui chơi dân dã, ẩm thực, lối sống, ứng xử
văn hóa với nhau và giao hòa, đồng cảm với thiên nhiên… Tất cả đều toát
lên hình ảnh một Hà Nội tràn đầy sức sống trong thế Rồng bay và dựng
lên một bức tranh toàn cảnh về Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh
hùng, Thành phố vì Hòa bình, với những đặc trưng tiêu biểu: hội tụ -
giao lưu – kết tinh – lan tỏa.
* Festival cầu Long Biên: Cây cầu rồng đã lộ diện
Sáng
nay, một phần đầu rồng ở trên hai đầu cầu Long Biên đã được công nhân
của Công ty Viet Brother lắp đặt. Đầu rồng màu vàng óng được làm bằng
sắt, vải voan dập và giấy bạc lấp lánh kim tuyến. Cây cầu Long Biên với
chiều dài 1628m gồm 19 nhịp dầm thép ngày thường trậm mặc là vậy, giờ
đây bỗng nhộn nhịp hẳn lên bởi người đi trên cầu dường như cũng đi chậm
hơn ngày thường để ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật đang dần hoàn
thiện trên cầu.


Đầu rồng trên cầu Long Biên bắt đầu lộ diện
Lễ
hội “Ký ức cầu Long Biên” đã dần lộ diện với những mảng phông trắng
được nối chạy dài dọc theo cây cầu. Một số đoạn trên tấm phông trắng
trải dài đó đã được nhà tổ chức sự kiện cho in những bài thơ về Hà Nội
của nhà thơ Vương Tâm, Chiến Thắng... Một đoạn khác lại có in những
hình vẽ miêu tả những nét sinh hoạt của người Việt
Nam đầu thế kỷ 20. Những bức tranh này có trong tác phẩm “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger. 99
bức tranh về cây cầu Long Biên do nhiều tác giả thể hiện tuy chưa được
treo trên cầu nhưng cũng đã thấy những khoảng trống được trang trí cẩn
thận để treo tranh.
Ở
hai đoạn nhịp cầu bị gãy do sự tàn phá của chiến tranh, đã thấy treo lá
cờ của các quốc gia tham dự Festival và hàng trăm con diều sáo với
nhiều hình thù và màu sắc khác nhau cũng đã được bay lên bầu trời.

Những bài thơ về Hà Nội đã được treo trên cầu
Khâu
chuẩn bị cuối cùng cho Festival cầu Long Biên đang hoàn tất. Được biết,
8h sáng mai, Lễ hội sẽ bắt đầu với việc một đoàn tàu cổ đi từ ga Gia
Lâm chở những vị khách quý sang Long Biên. Hàng loạt các hoạt động văn
hóa như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật dân tộc trên cầu, thả diều sáo
và thả 999 ngọn hoa đăng trên sông Hồng... sẽ bắt đầu. 17h đến 18h30,
loạt hoạt động của Festival cầu Long Biên sẽ được tường thuật trực tiếp
đến rộng rãi công chúng cả nước.
Bà
Nguyễn Nga, chủ nhân của ý tưởng thực hiện Festival cầu Long Biên cho
biết, dự kiến sẽ có 50.000 người tham gia. Trước khi Lễ hội diễn ra, Bà
Nga khẳng định thêm, dù đây là lễ hội cộng động nhưng người dân khi
tham gia vào Lễ hội này cần có một tấm vé, được phát miễn phí tại 31A
Văn Miếu. Đây là việc làm cần thiết để kiểm soát lượng người trên cầu
và giữ gìn trật tự ở một lễ hội cộng đồng.
Như
vậy, chưa đầy 24 tiếng nữa, hai sự kiện lớn nhất trong năm được tổ chức
tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra để chào mừng Hà Nội tròn 999 tuổi và 55
giải phóng Thủ đô. Loạt hoạt động này cũng là bước để Hà Nội tập rượt
cho việc chuẩn bị mừng ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long vào năm sau. Đây
là dịp để công chúng thưởng thức những tinh hoa nghệ thuật, thêm tự hào
về truyền thống ngàn năm văn hiến của Thủ đô anh hùng, để từ đó ý thức
hơn trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Tối nay, một số hoạt động văn nghệ ở xung quanh Hồ Gươm cũng sẽ diễn ra để chào mừng sự kiện này.
Dưới đây là chùm ảnh ghi nhanh của nhóm PV HNMO (sáng ngày 9/10):

Nhiều người đến chiêm ngưỡng cây thế tại Triển lãm sinh vật cảnh


Đường phố Hà Nội những ngày Lễ hội

Nhiều đôi uyên ương chụp ảnh cưới tại Hồ Gươm



Sân khấu tại tượng đài Lý Thái Tổ


Con diều sáo chuẩn bị được treo trên cầu

Những bức tranh khắc họa nét sinh hoạt của người Việt Nam đầu thế kỷ 20 đã được in và treo trên cầu
(Theo Hanoimoi.com.vn)