Sự hòa quyện tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo lý nhà Phật: Một phần đời sống tinh thần của mỗi người
 |
Đại đức Thích Lệ Minh. |
28
tuổi, trụ trì chùa Thiện Mỹ (quận 5, TP Hồ Chí Minh), Đại đức Thích Lệ
Minh cũng là thành viên trẻ nhất của Giảng sư đoàn Ban Hoằng pháp Thành
hội Phật giáo. Với tinh thần nhập thế, một ngày của vị Đại đức trẻ này
luôn tất bật lo toan việc đạo, việc đời. Dù bận nhiều Phật sự, nhưng sư
thầy vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tổ chức nhiều chương
trình chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con địa phương: thăm,
tặng quà cho các bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn, trẻ em khuyết
tật, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, vận động hỗ trợ hộ
nghèo chạy xe 3 bánh chuyển đổi nghề mưu sinh; tổ chức lễ hội "Ân đức
sinh thành" hằng năm thắp nến cầu nguyện báo hiếu cha mẹ, tổ tông...
Tốt
nghiệp Học viện Phật giáo và đang theo học năm cuối khoa Anh ngữ Đại
học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại đức Thích Lệ Minh cũng dành nhiều
tâm sức nghiên cứu về những nét tương đồng, hòa hợp giữa tư tưởng Phật
giáo và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong hội thi kể chuyện về tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, sư thầy là thí sinh dẫn đầu suốt 3 vòng thi cấp cơ sở
đến TP và đoạt giải khuyến khích khu vực 4 (phía Nam) ở vòng chung khảo
toàn quốc với đề tài "Đời sống trong sáng, nếp sống giản dị của Chủ
tịch Hồ Chí Minh".
Thầy
Minh bày tỏ tâm đắc: Tài sản quý giá và lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí
Minh để lại là nền tảng đạo đức của người cách mạng, trong đó 4 phạm
trù "cần, kiệm, liêm, chính" là cốt lõi, tinh túy nhất. Nếp sống giản
dị của Bác thể hiện phương châm "tiết kiệm là quốc sách", tiết kiệm sức
lao động, thời gian, tiền bạc của dân, của nước, của bản thân từ việc
nhỏ đến việc lớn, không phô trương, hình thức, xa xỉ hoang phí. Trong
buổi nói chuyện tại lớp Chỉnh huấn trung cao cấp của Bộ Quốc phòng,
tháng 5-1957, Bác đã căn dặn các cán bộ, đảng viên: "Do chủ nghĩa cá
nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi ngộ... Trong lúc nhân dân ta còn
thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon, mặc đẹp như
vậy là không có đạo đức".
Điểm
quan trọng nhất trong tư tưởng đạo đức của Bác Hồ là "Nói đi đôi với
làm, nêu gương tốt làm việc tốt". Điều này đã tạo nên sức thuyết phục
lớn, khiến cả dân tộc, các giai tầng xã hội đều tin tưởng, kính phục và
đi theo lời kêu gọi của Người. Đời sống Bác Hồ giản dị thế nào, mọi
người chúng ta ai cũng đều biết. Tư tưởng và cách sống của Bác luôn gần
gũi với dân, vì dân, vì nước.
Đại
đức Thích Lệ Minh tâm niệm, người tín đồ nếu thiếu lòng yêu nước thương
dân thì sẽ không làm người được và hẳn nhiên không thể làm người kính
đạo được. Tôn giáo phụng sự nhân sinh thì phải "Đem đạo vào đời" và
người tín đồ phải "Sống đạo trong đời". Tôi tin rằng, sức lan tỏa cuộc
vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ giúp
giới tăng, ni, phật tử nhận thức sâu sắc về đạo làm một công dân tốt,
trước khi là một phật tử chân chính, thấm nhuần Phật pháp. Cuộc đời đạo
đức, hy sinh, cống hiến của Bác xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ
sau học hỏi.
Việc
học tập và làm theo tấm gương của Bác không phải nhất thời, trong một
giai đoạn mà những giá trị đạo đức ấy là dưỡng chất tâm linh cần nuôi
dưỡng, tưới tẩm hằng ngày. Sự dấn thân, tinh thần nhập thế càng thăng
hoa với sự giao thoa hỗ tương giữa đạo lý "Từ bi - Trí tuệ" của Phật
giáo và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những gì làm lợi ích cho đạo pháp
cũng là lợi ích cho dân tộc và những gì làm lợi ích cho dân tộc cũng là
lợi ích cho đạo pháp. Sự hòa quyện tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và giáo
lý nhà Phật sẽ trở thành một phần đời sống tinh thần của mỗi người.
Điều ấy sẽ càng làm sáng danh chức nghiệp: Phật giáo luôn đồng hành
cùng dân tộc, khai mở tiềm năng tuệ giác để xây dựng đời sống hiểu biết
và thương yêu, một xã hội công bằng dân chủ, một đất nước phồn thịnh và
thăng hoa.
(Theo Hanoimoi.com.vn)