Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 22/09/2011 08:32
Câu chuyện khó tin
Gần một năm nay, để đến được trường học, nhiều học sinh ở bản Ông Tú, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phải tự bơi qua sông, bất kể trời nắng hay rét...
Câu chuyện khó tin

Gần một năm nay, học sinh bản Ông Tú và K.Oóc, xã Trọng Hóa phải bơi qua sông học chữ. Ảnh: VnE

Dù chưa đến mùa mưa rét, nhưng nước từ thượng nguồn đổ về, khiến sông Băm những ngày này luôn cuồn cuộn chảy xiết. Những lúc như thế này, các thầy cô giáo lại phải ra bờ sông để canh chừng, không cho các em vượt sông, bởi không ít tai nạn đã xảy ra. Mới đây nhất, một người dân đã gặp nạn và trước đó, nạn nhân là một cô giáo.
             
Cô Cao Thị Dưỡng, Trường Mầm non Trọng Hóa cho biết: “Năm ngoái, cô giáo Thuần vượt sông thì bị nước cuốn trôi, lúc vớt lên tưởng đã chết, may là sau khi xốc nước đã tỉnh lại”.
             
Hiểm nguy là vậy, nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Để tiếp thu đầy đủ bài vở trên lớp, càng học lên cao, việc vượt sông càng diễn ra phổ biến đối với học sinh ở đây. Những chuyến vượt sông diễn ra ngay cả ở thời điểm nước lớn và chảy xiết hơn.             
 
Ông Hồ Mi, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã nói: “Việc các em vượt sông như thế chúng tôi rất lo. Mong sao có được một cây cầu cho bà con đi lại và phát triển kinh tế”.
             
Không thể xây cầu vì kinh phí vượt quá khả năng của địa phương, mới đây huyện Minh Hóa đã tiến hành cấp áo phao và đò cho học sinh cùng người dân, nhưng những trang thiết bị và phương tiện này cũng chẳng có tác dụng trong mùa nước lớn, bởi cũng đã có một con đò như vậy bị nước cuốn vỡ nát trong mùa mưa lũ năm ngoái.
 
Giao thông cách trở không chỉ khiến hơn 100 người dân ở bản Ông Tú hàng ngày phải mạo hiểm sinh mạng của mình để mưu sinh, học tập, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của người dân, trong đó có cả người dân ở bản K.oóc, địa phương cách bản Ông Tú khoảng 2 km.
 
Để trồng được 1 cây rừng, người dân phải mất từ 5-7 năm, giá bán 1 cây là 10 nghìn đồng, nhưng để chuyển đến tay thương lái, giá một cây đưa qua sông là 15 nghìn. Có một cây cầu không chỉ là mong mỏi từ bao lâu của người dân bản Ông Tú mà kể cả gần 40 hộ dân bản K.oóc, bởi con đường lâu nay mà họ vẫn sử dụng để đến quốc lộ rất hiểm trở, và nếu các em học sinh ở bản Ông Tú muốn đến được trường qua con đường này thì phải đi từ 9 đến 10km.            
 
Gần 1 nghìn ha đất trồng rừng không phát huy hiệu quả, đời sống kinh tế của người dân luôn khó khăn. Thêm một mùa mưa bão lại về, sống trong nơm nớp lo âu, người dân ở đây chỉ biết cầu mong cho mọi bất trắc, hiểm nguy không xảy ra với con em và dân bản mình trong những lần vượt sông như thế.
 
Phản hồi từ UBND huyện Minh Hóa
 
Trao đổi với nhóm phóng viên về sự việc trên, ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết:
 
Chính quyền địa phương trước đây cũng đã tổ chức khảo sát để lên kế hoạch xây dựng cầu bắc qua con sông này, tuy nhiên kinh phí quá lớn so với khả năng của địa phương, nên kế hoạch trên phải gác lại. Trước mắt, chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ, ngoài việc đã cấp phát áo phao và đò, UBND huyện chỉ đạo các trường học và UBND xã Trọng Hóa giám sát, cho các em nghỉ học trong những ngày nước lớn để tránh nguy hiểm và tổ chức dạy học bù sau.
 
Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng có tính đến phương án nếu mưa lũ kéo dài thì phải bố trí cho các em đến ở tạm trong các nhà dân gần trường để đảm bảo bài vở. Chính quyền địa phương rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và cộng đồng, xã hội để nơi đây sớm có một cây cầu, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. 

 

(Theo vtv.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)