Giặc lái Mỹ thừa nhận sợ hãi khi xuất kích vào Hà Nội
Đọc Cuốn “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” do Thiếu tướng, PGS. TS Trịnh Vương Hồng làm chủ biên mới thấy, mặc dù sở hữu B.52 với nhiều công nghệ tối tân nhưng những giặc lái Mỹ thừa nhận sợ hãi khi xuất kích vào Hà Nội. Đó là vào buổi chiều ngày 19-12-1972, Bộ Quốc phòng họp báo, thông báo chiến thắng lớn của quân và dân ta trong ngày đầu tiên chiến đấu và tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ. Trước đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế, 6 tù binh-giặc lái Mỹ trên 2 chiếc B.52 bị bắn rơi tại chỗ-giặc lái Lơ Blăng kể rõ các mục tiêu dân sự, nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư mà hắn ta thấy bị tàn phá, không có doanh trại quân sự; các giặc lái Mỹ thú nhận nỗi kinh hoàng của họ trước lưới lửa dày đặc của lực lượng phòng không Hà Nội. Lời thú tội của những giặc lái cho thấy Mỹ điên cuồng, sẵn sàng tàn sát cả dân thường trong chiến dịch Linebacker II nhằm đạt được mục tiêu chiếm ưu thế trên bàn đàm phán Hội nghị Paris.
Để chuẩn bị đánh B.52 cho tốt, bộ đội tên lửa của ta được lệnh ngụy trang, củng cố trận địa; không quân sẵn sàng xuất kích đánh B.52, còn lại sơ tán triệt để, cất giấu kín đáo; bộ đội Rađa thường xuyên quản lý chặt chẽ vùng trời; pháo cao xạ, lực lượng phòng không dân quân, tự vệ sẵn sàng chiến đấu cao. Chính sự phối hợp chặt chẽ này đã giúp Hà Nội tạo ra một mạng lưới phòng thủ chắc chắn, khiến giặc lái B.52 từ chủ quan đến khiếp vía sợ hãi.
Hữu Trưởng