Nghề cô khâu, bà khâu từng là một nghề khá phổ biến ở Hà nội trong thời gian từ 1945- 1954. Mặc dù rất khó khăn về kinh tế, nhưng dường như người dân ở Hà Nội vẫn giữ nền nếp đã quen thuộc của người chốn thị thành. Trong gia đình ít khi người phụ nữ tự khâu vá cho mọi người mà thường mượn các bà khâu, cô khâu. Họ là những phụ nữ có năng khiếu về tài may vá chuyên làm nghề đi khâu vá quần áo cho các gia đình trên phố. Hằng năm cứ khi gió bấc hiu hiu thổi, xác lá bàng, lá đa rụng báo hiệu mùa lạnh về là bắt đầu vào mùa của các thợ khâu. Gia đình nào kha khá thì thường đón các bác phó khâu có tài để may cắt quần áo tết cho mọi người lớn bé trong gia đình, còn những gia đình túng thiếu thì các bà khâu, cô khâu cứ theo lệ mà đến tận từng nhà khâu vá. Mỗi buổi công khâu vá ngoài bữa cơm còn được công vài ba xu. Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài từng nhắc đến những cái tên bà khâu như bà Viết phố hàng Thiếc .
Lê Sơn