Thương nhân Anh náo loạn khi tàu bị thủng
Mọi người xuống khoang và thấy nước đã ngập, phải bơm từ trưa đến nửa đêm mới xong. Thuyền trưởng viết thư cho giám đốc thương điếm nói rằng, có thể phần đuôi tàu bị thủng nên nước chảy vào và yêu cầu điều một chiếc thuyền to đến dỡ hàng xuống, đồng thời xem xét sửa chữa, nếu không sẽ hại đến tính mạng các thủy thủ. Mọi người phải chuyển toàn bộ số tách chén vải bông từ phần đuôi tàu ra khỏi nước. Phần bông bị hỏng khá nhiều. Thuyền trưởng cho biết, tình hình này khiến ông đơn độc và tâm trí vô cùng lúng túng. Những chiếc bơm đã hoạt động hết mức mà không đủ thoát nước. Ai cũng quá mệt vì phải liên tục bơm và tát nước ra. Họ càu nhàu và nói sẽ không mạo hiểm mạng sống với con tàu. Nhiều người lo rằng con tàu có thể bị đắm lần thứ hai. Lần thứ nhất đã khiến họ quá khiếp sợ rồi. Nếu để thế này thì tình trạng sẽ nguy hiểm hơn lần trước. Tàu có quá nhiều lỗ rò và họ tin, không ai có thể sửa chữa và hàn lại chúng. Có người cho rằng, con tàu không thể sử dụng được nên đã bỏ lên bờ khiến đoàn thủy thủ lo sợ. Những chuyện quanh con tàu này được ghi trong “Tuyển tập tư liệu công ty Đông ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672 – 1697)” do PGS.TS Hoàng Anh Tuấn thực hiện, NXB Hà Nội ấn hành trong dự án Tủ sách Thăng Long 1000 năm.
Thu Hương