Tình yêu lứa đôi người Thanh Oai trong ca dao, dân ca
Từ xưa đến nay, tình yêu lứa đôi là đề tài thu hút nhiều giới nhà văn, nhà thơ. Trong ca dao, dân ca, tình yêu nam nữ hiện lên với nhiều sắc thái, chân thực nhưng rất bình dị, mộc mạc. Trong cuốn sách “Văn học dân gian Thanh Oai”, TS Lã Duy Lan đã cung cấp cho bạn đọc nhiều ca dao, dân ca về tình yêu nam nữ của vùng đất Thanh Oai đã được truyền đời làm phong phú thêm bản sắc văn hóa, con người nơi đây.
TS Lã Duy Lan phân ca dao, dân ca tình yêu nam nữ vùng đất Thanh Oai thành 3 phần: Phần 1 là Ướm hỏi, tỏ tình, nhớ nhung, giận hờn, trách móc, than thở…; Phần 2 là Đối-đáp, đố-giảng, thách cưới-trả lời thách cưới; Phần 3 là Các bài họa trời, đất, nắng, mưa, cảnh, núi… Trong đó, có thể kể tới những câu ca dao, dân ca tiêu biểu như: Sáng trăng tỏ lắm mình ơi/Bỏ công bỏ việc ra chơi ngoài này; Gió đưa mây mây đưa gió/Anh hỏi cô mình đã có chồng chưa?/Gió đưa mây mây đưa gió/Em hỏi anh rằng đã có vợ hay chưa? Hay các bài họa: Đất này có ruộng có trâu/Giồng ngô, giồng đỗ, giầu trầu, giồng kê/Giồng sao cho đủ tứ bề/Để cho thiên hạ mua về mà ăn/Đất này cấy lúa ba giăng/Gieo mạ Cao Bằng cấy lúa sông Dâu/Đất này chẳng phải đất Tầu/Có nghe từ đầu tôi kể lại cho nghe…
Hữu Trưởng