Không khí đón Tết Hà Nội xưa qua “Những ngày cuối năm”
Trong giới văn học Việt Nam, nhà văn Trần Đăng được biết đến là cây bút khá đa năng. Ngoài văn xuôi, ông còn viết nhiều tiểu luận về văn nghệ kháng chiến, văn nghệ trong quân đội. Mặc dù sớm hy sinh trên chiến trường khi mới 28 tuổi nhưng Trần Đăng đã để lại nhiều tác phẩm hay, như: “Ý kiến nhỏ về văn nghệ trong giai đoạn chiến lược”, “Truyện ký Trần Đăng” và đặc biệt là “Những ngày cuối năm”-tác phẩm in trong cuốn sách “Tuyển tập ký-tản văn xứ Đoài” do Bằng Việt làm chủ biên.
“Những ngày cuối năm” là câu chuyện hết sức dung dị, đời thường mà những gì tác giả đã chứng kiến, cảm nhận về không khí đón Tết của người Hà Nội trong những ngày bom đạn chiến tranh. Mở đầu bài viết, Trần Đăng miêu tả cảnh bà Cả chuẩn bị mâm cơm cúng và khấn vái gia tiên cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Tiếp sau, những câu chuyện về phong trào hồi cư về Hà Nội đón Tết của người dân cùng với việc máy bay Mỹ trả thù sau những trận thua ở Việt Nam… Tết Hà Nội trong bom đạn chiến tranh được hiện lên: Ba ngày Tết, ba ngày được ăn thịt, ba ngày nghỉ của một năm đầu tắt mặt tối, cô Hải sẽ đắp cái chiếu rách ở gian buồng ngang mà cáo ốm. Không khai hội, không chào cờ, không cất tiếng lên hát, không được nhìn cái màu đỏ ở trụ sở, những ngọn cờ, những bàn thờ lấp lánh ảnh Cụ ở giữa trời…
Hữu Trưởng