Index was outside the bounds of the array. Tạ Duy Anh với “Thế giới của tôi”
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin dự án
Thứ hai, 09/12/2019 10:48
Tạ Duy Anh với “Thế giới của tôi”

Tạ Duy Anh là một cái tên quen thuộc đối với bạn đọc yêu văn chương, với các bút danh: Chu Quý, Lão Tạ, Quý Anh… Trong gần 30 năm cầm bút, tác giả này đã xuất bản nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn, tản văn, truyện thiếu nhi được đông đảo bạn đọc đón nhận… Điều đặc biệt làm nên tên tuổi của Tạ Duy Anh chính là sự kiện ông cho in truyện ngắn “Bước qua lời nguyền” và ngay lập tức được Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến mượn tên truyện này để khái quát: “Có một dòng văn học bước qua lời nguyền”. Bên cạnh “Bước qua lời nguyền”, Tạ Duy Anh còn nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như: Lão khổ, Khúc dạo đầu, Luân hồi, Quả trứng vàng, Ánh sáng vàng, Vó ngựa trở về, Gã và nàng, Những chuyện không phải trong mơ, Thiên thần sám hối hay Thế giới của tôi.

“Thế giới của tôi” của Tạ Duy Anh in trong “Tuyển tập ký-tản văn xứ Đoài” là một cách nhìn nhận về bản thân sau gần 30 năm cầm bút. Đã trót ôm lấy nghiệp chữ nghĩa, liệu có ai không muốn tên tuổi của mình vượt ra khỏi bờ cõi. Thú vị và hãnh diện lắm chứ khi ở một phương trời xa lạ nào đó, những người không hề biết một tiếng Việt, lại có thể đọc tên của mình… Tuy vậy, khi bước chân vào nghề, Tạ Duy Anh đã rất ghét việc tác phẩm của ông bị người nước ngoài dịch lại. Bởi theo quan điểm của tác giả khi ra khỏi thế giới đó, ông có thể sẽ là một kẻ lạc loài.

Hữu Trưởng

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)