Lời tự sự của người dân “vùng sâu vùng xa” về Hà Nội
Dù mang tên “Hà Nội từ góc nhìn văn chương” nhưng cuốn sách không phải một cẩm nang văn chương về Hà Nội. Đó là tập hợp nhữn tiểu luận, phê bình, hỏi chuyện, chân dung nhà văn. Vì thế, cách viết của ông cũng có gắng nương theo đối tượng cho phù hợp. Bùi Việt Thắng chia sẻ, ông đã sống ở Hà Nội hơn nửa thế kỷ (1968-2018), lúc nào cũng tự nhận mình là dân “vùng sâu vùng xa”do cơ duyên mà trở thành cư dân Thủ đô. Ông cũng có thời gian sống xa đất nước và Hà Nội nên rung cảm và thấm thía những câu thơ của Nguyễn Đình Thi: “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/Những phố dài xao xác hơi may/Người ra đi đầu không ngoảnh lại/Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Trong công việc giảng dạy và nghiên cứu, phê bình văn học hơn 40 năm qua, ông đã hơn một lần “chạm bút” đến các nhà văn gốc gác Hà Nội, hoặc các nhà văn viết về Hà Nội bằng một tâm cảm sâu thẳm.
Thu Hương