Index was outside the bounds of the array. Những chuyện “thời xa vắng” của Nguyễn Công Hoan vẫn đúng trong thời hiện đại
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin dự án
Thứ hai, 09/12/2019 01:36
Những chuyện “thời xa vắng” của Nguyễn Công Hoan vẫn đúng trong thời hiện đại

 Chuyện Nguyễn Công Hoan đề cập trong truyện ngắn “Tinh thần thể dục” (1938) tưởng như mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng xa xăm, đã là “thời xa vắng”. Nhưng thật bất ngờ và hài hước khi cái tinh thần thể dục mà ông đem ra phê phán cách đây gần 80 năm lại tái xuất ở thời đại của chúng ta. 

Nhà phê bình Bùi Việt Thắng trong cuốn sách “Hà Nội từ góc nhìn văn chương” đã có những dẫn chứng cụ thể. Trước đây, quan huyện có lệnh sức cho các lý trưởng “ốp” dân chúng đi xem bóng đá như bắt lính, bắt sưu thuế, thì ngày nay, ở một địa phương nọ, chính quyền có công văn đốc thúc cán bộ dưới quyền phải PR cho loại bia được sản xuất theo lối “cây nhà lá vườn”, đốc thúc cán bộ sử dụng sản phẩm quê nhà thông qua một “hội bia”. Lại nữa, ở một tỉnh khác có tổ chức giải bóng đá U19 tranh cúp cho một thương hiệu tài trợ. Chính quyền lại cũng đã có công văn huy động nhân lực đi xem và cổ vũ bóng đá. Thế mới biết, nhà văn có con mắt tinh anh, thấu thị nhìn xa trông rộng, đoán trước được nhiều chuyện “tréo ngoe”, trái khoáy cười ra nước mắt mà thời nào cũng giống thời nào.

Thu Hương

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)