Vua Lê Cung Hoàng-con rối đáng thương của Mạc Đăng Dung
Trong cuốn sách “Vương triều Lê sơ (1428-1527)” do GS. TS Nguyễn Quang Ngọc làm chủ biên, Lê Cung Hoàng được biết đến là một con rối đáng thương của Mạc Đăng Dung. Lên ngôi trong tình hình đất nước hỗn loạn, Lê Cung Hoàng chẳng có quyền hành gì trong tay, mâu thuẫn phe cánh vẫn tiếp diễn. Chỉ 6 năm làm vua dưới bàn tay đạo diễn của Mạc Đăng Dung, cuối cùng cả Lê Cung Hoàng và Lê Chiêu Tông đều bị bức tử. Năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi Hoàng đế, đổi niên hiệu là Minh Đức. Sau tròn một thế kỷ, đến đây Vương triều Lê sơ đã chấm dứt vai trò lịch sử, nhưng di sản của nó không chỉ để lại và hiện hữu trong hơn hai thế kỷ rưỡi thời Lê Trung hưng mà cả nhiều thế kỷ tiếp theo. Thực tế, ngay từ thời vua Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, triều đình Lê đã bắt đầu có sự suy yếu. Các triều Uy Mục, Tương Dực, Chiêu Tông, Cung Hoàng hầu như không còn giữ được một chút hào quang nào của truyền thống ông cha mà thay vào đó là hình ảnh hỗn loạn, bạc nhược và tàn tạ là bức tranh xuyên suốt, bao trùm.
Hữu Trưởng