Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Ký ức sư đoàn

Sư đoàn 470, Bộ đội Trường Sơn được thành lập vào ngày 15/4/1970 trên đất Lào đến nay đã tròn 45 năm. Trong khoảng thời gian đáng nhớ ấy, có biết bao những kỷ niệm “không thể nào quên” về con người, về sự kiện, về những chiến công hiển hách của Sư đoàn. Bao câu chuyện, bao bài thơ, bản nhạc, bức hình... đã được viết lên. Và rồi cuốn sách “Ký ức Sư đoàn” vượt dòng thời gian ra đời, để lại những cảm xúc khó phai trong lòng người đọc.

Tác giả: Sư đoàn 470
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 452 trang
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 2 - Trung bình: 1.25)
Giới thiệu về sách:

 

Sư đoàn 470 thuộc Đoàn 559 Trường Sơn được thành lập giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cách mạng và nhân dân ta bước vào thời kỳ ác liệt nhất. Nhiệm vụ trọng yếu của Sư đoàn là xây dựng và chiến đấu bảo vệ khu căn cứ chiến lược ở vùng biên giới giữa ba nước (Việt - Miên - Lào), là cơ quan tiền phương của Bộ Tư lệnh 559, trực tiếp vận chuyển phục vụ các chiến trường Hạ Lào, đông bắc Campuchia, Tây Nguyên và Nam bộ. Sư đoàn 470 còn có chức năng giúp bạn Lào và Campuchia xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, khai thác nguồn hàng tại chỗ. Bằng những nhiệm vụ vô cùng đa dạng và phức tạp, lại hoạt động trên một địa bàn rộng lớn (trải dài hàng nghìn cây số suốt dọc Trường Sơn), Sư đoàn 3 biên giới ấy đã sống, chiến đấu và hy sinh quên mình.
 
Với hơn 400 trang viết, chủ yếu là của những người trong cuộc (cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470), cuốn sách “Ký ức sư đoàn” được bố cục 4 phần:
 
Phần 1: Truyền thống Sư đoàn
 
Phần 2: Những kỷ niệm không quên
 
Phần 3: Thơ chiến sĩ
 
Phần 4: Tâm hồn nghệ sĩ 470 - Trường Sơn
 
Cầm cuốn sách trên tay, người đọc sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự phong phú và đa dạng về thể loại, từ những tạp văn dạng hồi ức, kỷ niệm đến những sáng tác thơ, ca khúc, thư pháp, tranh ảnh, ký họa. Các tác giả góp mặt trong sách là những cây bút không chuyên, từ lãnh đạo cao cấp đến những chiến sĩ của Sư đoàn.
 
Mỗi câu chuyện, bài thơ... trong cuốn sách là những lời kể chân thực, được viết bằng ngòi bút bình dị, mộc mạc mà đầy cảm xúc. Tuy những sáng tác ấy không đạt chất lượng cao về mặt nghệ thuật nhưng người đọc vẫn thấy mình bị thu hút, bị cuốn theo những dòng hồi ức, kỷ niệm. Phải chăng đó là những dòng kỷ niệm xanh ngát của dải Trường Sơn, đậm màu áo lính, dòng kỷ niệm đỏ chói những chiến công và cả dòng kỷ niệm thâm nâu của máu và nước mắt, của bao nhọc nhằn gian khó. Sự hy sinh của những người lính bộ đội Trường Sơn năm ấy là vô cùng lớn lao, không gì đong đếm được, nhưng nó cũng rất đỗi bình dị, thân thương. Đúng như câu thơ trong bài “Không đề” của đồng chí Trần Quang Chính:
 
Bình dị đến mức
ta tưởng đó không phải là hy sinh
Như một người lính
 
Những hy sinh ấy “Không có sổ vàng lưu giữ/ Không có tượng đài ghi công” nhưng nó lại được khắc sâu vào kỷ niệm thành “Tượng đài vĩnh viễn/ trong trái tim người lính”. Và giờ nó cũng sẽ được khắc sâu vào tâm tưởng của chúng ta, chúng tôi và các bạn, những thế hệ trẻ của hôm nay và cả ngày mai.
 
Có thể nói, cuốn sách không chỉ cung cấp nhiều tư liệu có giá trị, tái hiện lại lịch sử chiến đấu oai hùng, chống đế quốc Mỹ xâm lược của Sư đoàn 470 nói riêng và của dân tộc ta nói chung mà còn để lại những bài học trân quý cho con cháu đời sau.
 
Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Ký ức sư đoàn” đến bạn đọc!

 

Sách cùng chuyên mục

Từ một phía cũng là tình yêu

 Cuốn sách của tác giả trẻ có bút danh Hanfu, kể về những trải nghiệm về cuộc sống xung quanh ta đa phần của chính tác giả hay của bạn bè xung quanh. Đó là những cảm xúc về cuộc sống và tình yêu, về một tuổi trẻ với những lầm lỗi, buồn đau…. 

Hanfu
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
232 trang
12x20cm

Đôi khi tình yêu là chuyện một người

 Đôi khi tình yêu là chuyện một người là tập hợp những câu chuyện tình yêu dang dở của lứa tuổi mười tám, đôi mươi - lứa tuổi bắt đầu với những rung động, cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn nhưng lại rất chân thành và hồn nhiên. 

Thiên Bình
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
196 trang
12x20cm

Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh

 Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh là câu chuyện về cô bé Yumesaki Hikari - học sinh cấp ba đột nhiên bị tai nạn giao thông mà chết. Chứng kiến cái chết bất ngờ của cô bé,  Sakamoto - một cậu học sinh lớp 11 đã “vô tình” tự nguyện hiến nửa sinh mệnh của mình để cô bé được hồi sinh.

Fujimaru, Người dịch: AQ
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
408 trang
13x20,5

Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng mình

Cuốn sách Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng mình của tác giả trẻ Dương Thùy thuộc thể loại tản văn với gần 200 trang ghi chép lại quãng thời gian ba năm trở lại đây, thời điểm tác giả dành nhiều thời gian để tự hỏi bản thân về hạnh phúc, về những điều mong muốn theo đuổi trong cuộc đời này.

Dương Thùy
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
192 trang
12x19cm

Bệnh công chúa

 “Bệnh công chúa” xoay quanh Lâm Tinh Thần, một vị thiên kim tiểu thư đúng nghĩa mắc "bệnh công chúa" khá nặng. 

Macchiato
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
348 trang
14x20,5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)