Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Tiểu thuyết Tôi đã chết vào một ngày nào đó

“Tôi đã chết vào một ngày nào đó là tiểu thuyết viết cho thanh thiếu niên đầu tiên của Lee Kyunghye - nhà văn nổi tiếng Hàn Quốc - sau những tác phẩm viết cho thiếu nhi được đông đảo bạn đọc đón nhận. Với niềm tin văn chương là một thứ linh hồn nhập vào người viết nên tác phẩm của Lee Kyunghye đã tạo nên những đứa trẻ sống động đến ngỡ ngàng. Và hình ảnh chân thực về những đứa trẻ trưởng thành trong đau đớn của Tôi đã chết vào một ngày nào đó có khả năng lay động độc giả một cách kỳ diệu.

Tác giả: Lee Kyunghye
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 180 trang
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 5.00)
Giới thiệu về sách:
Cuốn tiểu thuyết được bắt đầu bằng cuộc điện thoại của mẹ của Jae Joon gọi cho Yoon Mi, bạn thân con trai bà, nhờ đọc giúp cuốn nhật ký của Jae Joon xấu số đã qua đời. Cuốn nhật ký bìa xanh tựa màu biển được bắt đầu bằng dòng chữ như dự báo trước định mệnh đời mình: "Tôi đã chết vào một ngày nào đó, liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?"
 
Hai dòng đầu cuốn nhật ký giống như một điềm gở về sự ra đi đột ngột của cậu. Nó ngăn trở đồng thời cũng thôi thúc Yoo Mi thu hết can đảm lật từng trang nhật ký, bước vào thế giới của cậu bạn thân, và gặp lại một Jae Joon vừa quen vừa lạ.
 
Đau đớn vì mất đi một người quan trọng, trống rỗng vì khuyết mất một người, cố chấp vì không muốn chấp nhận sự thật rằng người đó đã ra đi, hối tiếc vì những gì chưa làm cho người đó và thẫn thờ vì nhìn thấy nội tâm thực sự của bạn. Tất cả những cái cảm xúc này cứ dai dẳng, đan cài suốt mạch truyện và trở nên đầy ám ảnh.
 
Với cách viết sâu sắc, tác giả Lee Kyunghye như truyền đến cho người đọc mọi cảm xúc của nhân vật. Đây quả là một tác phẩm đặc biệt với giọng văn thật gần gũi và chân thực. Nhưng tác giả đã không chỉ lồng vào cảm xúc u ám mà còn cả những cảm xúc dịu dàng tươi sáng hơn khi men theo hồi kết. Bởi lẽ cậu bé 16 tuổi trong câu truyện này đã sống hết mình, suy nghĩ thật sâu sắc và nhờ những dòng chữ ghi lại điều này trong cuốn nhật ký mà đã dẫn lối những người ở lại bước qua đau khổ và nhận lấy sự nhẹ nhõm, động lực để bước tiếp.
 
Bắt đầu bằng bi kịch nhưng lại không hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn, Tôi đã chết vào một ngày nào đó mang đến sức mạnh của sự sống và hy vọng. Những băn khoăn, mất mát, nổi loạn và trưởng thành của tuổi trẻ được miêu tả sống động qua một cốt truyện tự nhiên. Một cuốn tiểu thuyết chân thực, tươi mới, cuốn hút dành cho mọi độc giả lớn tuổi và trẻ tuổi!
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!
Sách cùng chuyên mục

Tuyển tiểu thuyết 6

Con ngố - Người đàn bà ma ám.
Nhà văn Nguyễn Hiếu
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
652
15x22

Kỵ sĩ rồng bất bại - Tập 1

 Đây là tiểu thuyết  khoa học viễn tưởng của Nhật Bản, kể về chàng hoàng tử Lux của Đế quốc cũ, Đế quốc đã bị lật đổ sau cuộc Cách mạng của người dân, do lạc đường mà đi nhầm vào phòng tắm của ký túc xá nữ rồi xảy ra cuộc gặp gỡ định mệnh với Lisesharte - công chúa của Tân vương quốc. 

Nhà xuất bản Hà Nội
2017
328 trang
13 x18cm

Đỏ Trỗi Dậy - Tập 3: Sao Mai

 “Sao Mai” là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cuốn sách thứ ba nằm trong bộ 3 Đỏ trỗi dậy nổi tiếng của tác giả Pierce Brown, Trần Nguyên dịch. 

Pierce Brown, Trần Nguyên dịch
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
640 trang
15 x 24 cm

Cô đơn để trưởng thành - Nhật ký từ nước Mỹ

 Cuốn sách là trải nghiệm rất ấn tượng và thú vị của một du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ. Được học bổng tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ, từng là học sinh chuyên trường Ams, tác giả Nguyễn Siêu đã kể lại rất nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp của mình khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông ở Việt Nam cũng như 4 năm du học ở Mỹ.

Nguyễn Siêu
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
204 trang
12x19 cm

Tư quân nhập mộng

 

Dung Lạc trở lại thành Phụng Dương, nơi y gửi lại hết thảy buồn đau và hạnh phúc. Tỉnh dậy trong một gian y quân, người bị thương, không một xu dính túi, y đối mặt với quá khứ. Phải làm gì để thấu hiểu quá khứ và chấp nhận tương lai, đi tìm hạnh phúc? Bạn đọc cùng đón đọc cuốn tiểu thuyết “Tư quân nhập mộng” để trả lời cho câu hỏi của Dung Lạc.

Thất Lý Hồng Trang
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)