Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Vết thương hoa hồng

 Tác phẩm Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học, đó là sự tìm tòi, khám phá về thế giới tự nhiên, về niềm tin, hy vọng, về ước mơ, lẽ sống của một cô gái thôn quê có vẻ đẹp thuần khiết nhưng đã bị các thế lực có quyền thế, tiền bạc ở địa phương áp bức. Từ một cô gái có khuôn mặt đẹp rồi mặc cảm với vết sẹo kỳ dị trên mặt đã làm đổ vỡ bao mộng mơ tương lai rạng ngời. 

Tác giả: Nguyễn Văn Học
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 184 trang
Kích thước: 12x20 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 0.50)
Giới thiệu về sách:

 Nhưng cũng từ đau khổ cô đã tìm ra nguyên nhân gây ra những nghiệp chướng, những quái dị đang diễn ra ở nơi cô sống đó chính là sự ô nhiễm môi trường do con người gây nên. Từ trong đau khổ của tuyệt vọng với vết sẹo có hình dễ cây ghê sợ, bị cưỡng bức rồi sinh ra đứa con có khuôn mặt có đường kẻ hình carô, cô đã bừng tỉnh và gây dựng mầm sống mới cho cả vùng đó là dự án phủ xanh, cải tạo môi trường sống ở làng quê cô. Còn những kẻ gây ra tội lỗi, phá huỷ môi trường đã phải trả giá bằng cái chết do ung thư, bị tuyệt tự…

Trước hiện trạng đô thị hoá nhanh cũng như sự can thiệp của con người vào thiên nhiên mạnh mẽ có phần thô bạo thì dường như các tác phẩm văn chương phản ánh đề tài nông thôn và đặc biệt khắc họa sâu vào những nỗi đau mới của đồng chiêm mùa trũng đang vắng bóng. Vết thương hoa hồng là tác phẩm chạm được vào những vấn đề đang nhức nhối của những miền quê đang đứng trước sự thay đổi diện mạo từng ngày. Qua lăng kính của tác giả bất kỳ ai cũng sẽ thấy những thân phận và các vấn đề mới của nông thôn được miêu tả hết sức uyển chuyển và không kém phần đau đớn.

 Với lối viết nhẹ nhàng, câu chuyện mang lại giá trị nhân văn lớn về sự tồn tại và phát triển, về mối gắn kết giữa thiên nhiên với con người và vạn vật trong vũ trụ. Ý nghĩa của tác phẩm còn mở ra cho mỗi con người phải biết gìn giữ thiên nhiên, gửi gắm một thông điệp về bảo vệ môi trường.

Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Limbook trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Tiểu thuyết Tôi đã chết vào một ngày nào đó

“Tôi đã chết vào một ngày nào đó là tiểu thuyết viết cho thanh thiếu niên đầu tiên của Lee Kyunghye - nhà văn nổi tiếng Hàn Quốc - sau những tác phẩm viết cho thiếu nhi được đông đảo bạn đọc đón nhận. Với niềm tin văn chương là một thứ linh hồn nhập vào người viết nên tác phẩm của Lee Kyunghye đã tạo nên những đứa trẻ sống động đến ngỡ ngàng. Và hình ảnh chân thực về những đứa trẻ trưởng thành trong đau đớn của Tôi đã chết vào một ngày nào đó có khả năng lay động độc giả một cách kỳ diệu.

Lee Kyunghye
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
180 trang
13 x 20.5 cm

Thư tình

Là một nhà văn tài ba, Iwai Shunji còn được biết đến với vai trò là một đạo diễn phim nổi tiếng, một biên kịch và nhạc sĩ. Tiểu thuyết Thư tình của ông đã được dựng thành phim từ những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ XX do chính ông làm đạo diễn. Tiểu thuyết được Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Nhà sách Nhã Nam ấn hành quý III/2015.

Iwai Shunji
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
180 trang
13 x 20.5 cm

Quán ăn xuyên không

  Aoi - một cô gái bắt đầu bước sang tuổi ba mươi, được thừa kế quán ăn cổ truyền của gia đình. Quán ăn của cô chuyên phục vụ những món ăn truyền thống của Nhật Bản. 

Akane Aoi
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
408 trang
14,5x20,5cm

Hương xuân**

Hương xuân** do ông Bùi Trọng Thưởng - Nguyễn Tường Diện chủ biên là sự tiếp tục tác phẩm Hương xuân* của Hội thơ Bút Xuân. Tác phẩm gồm nhiều tác giả, có nội dung xoay quanh chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người; về Đảng, Bác Hồ; giao lưu thơ ca giữa các hội viên của Hội thơ Bút Xuân.

 

Bùi Trọng Thưởng - Nguyễn Tường Diện
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
568
13x19cm

Đi qua thương nhớ (Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?)

 Cuốn thơ Đi qua thương nhớ của tác giả Nguyễn Phong Việt không dễ thuộc, nhưng dễ thấm và dễ đồng cảm. Mỗi vần thơ của Phong Việt cho người đọc cảm giác về niềm hạnh phúc của ngày xưa, nỗi niềm đau đáu của hiện tại và cả những lời động viên - tự động viên mình và động viên người khác - vượt qua những đắng cay muôn thủa mang tên "tình yêu" mà con người bao đời nay không ai tránh khỏi và đây cũng chính là câu hỏi không của riêng tác giả “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”.

 

Nguyễn Phong Việt
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
134
18x18cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)