Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Hoa mộng ảo

 “Hoa mộng” ảo của tác giả Higashino Keigo do H.M dịch. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là cuộc điều tra vụ án giết người mà hệ luỵ của nó kéo dài qua nhiều đời ở đất nước Nhật Bản, từ thời nhà Mạc phủ Edo đến Minh trị và tận thời hiện đại, đó là bí ẩn của loài hoa có tên là hoan khiên ngưu vàng.

 

Tác giả: Higashino Keigo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Tổng số trang: 456 trang
Kích thước: 14 x20,5cm
Bình chọn:
(Tổng số: 2 - Trung bình: 2.50)
Giới thiệu về sách:

 

Trong tiểu thuyết “Hoa mộng ảo” có nói đến hoa khiên ngưu là một loại hoa đẹp có nhưng hạt của nó tạo ảo giác mạnh khiến cho người sử dụng nó có cảm giác ảo giác muốn đánh, giết người và tự giết mình một cách vô thức. Chính sự tác hại của nó mà chính phủ Nhật Bản, cảnh sát cùng các nhà khoa học đã truy tìm, thu hồi để huỷ diệt nó. Tuy nhiên, loại cây này lại có thể sử dụng một cách tích cực để thôi miên tội phạm trong quá trình điều tra và đặc biệt tốt khi làm thuốc gây mê trong y học. Chính vì vậy mà cả mấy thế hệ nhà Gamo và Iba đã nghiên cứu và phát hiện ra cứ ở đâu xuất hiện lại hoa này là ở đó xuất hiện hiện tượng giết người và tự sát thương tâm. Hành trình phá án cũng những người tâm huyết như anh em nhà Gamo, Iba Tamaki và cô cháu gái ông Shuji cuối cùng đã làm sáng tỏ những vụ án xảy ra từ nhiều thế kỷ trước như: Thời Mạc phủ, cả một làng dùng hạt của hoa khiên ngưu tự sát hàng loạt, đến thế kỷ XX thì xảy ra vụ án MM do Tanaka Kazumichi đã dùng hạt khiên ngưu quá liều và giết chết 8 người trong đó có ông bà ngoại của Sota, và đến nay các nghệ sĩ trẻ như Naoto, Masaya do muốn có những tác phẩm âm nhạc cũng đã dùng loại hạt này để tạo ảo giác và sáng tác với kết cục Naoto thì tự sát con Masaya thì giết ông Shuji cũng chỉ vì muốn sở hữu loại hoa ma quỷ này.

 

Truyện còn có tính chất răn dạy rất cao về việc lên án tệ nạn nghiện ma tuý đá hay các loại thực vật gây ảo giác mạnh hiện nay. Bên cạnh đó còn khuyên con người hay sống bằng thực lực và hay hài lòng những gì mà mình có và làm việc có trách nhiệm.

 

Tiểu thuyết có kết cấu chặt chẽ, ngôn ngữ mạch lạc dễ hiểu và chia làm ba phần: phần mở đầu I, phần mở đầu II và kết.

 

Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sách cùng chuyên mục

“Bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky”

“Bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky” là tập hợp những truyện ngắn đã từng đạt giải, được đăng báo của nhà văn Bùi Anh Tấn viết về đề tài tình yêu, chủ yếu khai thác yếu tố tâm lý của nhõn vật một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng

Bùi Anh Tấn
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
232 trang
12x20 cm

Ngày bình thường của chiến tranh

 “Ngày bình thường của chiến tranh” là tập truyện ngắn của Từ Nguyên Tĩnh - một nhà văn đã từng có nhiều năm tháng gắn bó với màu áo lĩnh, lăn lội nơi trận địa Hàm Rồng. 

Từ Nguyên Tĩnh
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
220 trang
13,5 x 20,5 cm

Bình hoa, chào anh

 “Bình hoa, chào anh” là cuốn tiểu thuyết kể về cuộc sống và sự nghiệp diễn viên của Giản Minh cùng câu chuyện tình giữa nam diễn viên trẻ, đẹp trai này và trợ lý Châu Hiểu Ngữ - người đã giúp anh trở thành một ngôi sao triển vọng nổi tiếng, có thực lực, thoát khỏi vẻ ngoài “bình hoa” nam thần của mình.

Lam Ngải Thảo
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
468 trang

Tập thơ Một thoáng xưa

Là người con gái gốc Hà Thành, sinh ra và lớn lên ở con ngõ nhỏ Thịnh Hào, quận Đống Đa nhưng con đường mưu sinh đã khiến cô gắn bó và lập nghiệp tại mảnh đất Sài Thành. Để rồi guồng quay của cuộc sống khiến cô lãng quên những kỷ niệm một thời, bất chợt một ngày một ánh mắt, một gương mặt thân quen đã làm bừng tỉnh những khoảng trời kỷ niệm trong veo nơi xóm cũ với những tình cảm thân yêu của người xưa. Đó là những dòng cảm xúc được tác giả Tạ Thị Hồng Vân gửi gắm qua những bài thơ của mình trong tập thơ Một thoáng xưa. Tập thơ do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành tháng 1 năm 2015.

Tạ Thị Hồng Vân
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
168 trang
13 x 20,5 cm

Hạt Lép

Hạt Lép là tên truyện ngắn của tác giả Lê Tấn Hiển, đây là tên của một truyện ngắn mà tác giả chọn để lấy tên cho tập truyện ngắn. Hạt lép là một tập truyện ngắn mà đề tài xoay quanh mọi mặt cuộc sống con người từ thành thị về nông thôn, từ miền núi xuống miền biển. Nhưng dù ở đâu tác giả cũng xây dựng cho mình những nhân vật điển hình mà ở đó nhân vật thể hiện được cái thiện và cái ác trong con người trước đời sống xã hội.

Lê Tấn Hiển
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
200 trang
13,5 x 20,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)