Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Xấu hổ hay dễ thương – 2 awkward or 2 cute (Tuyển tập confession từ fanpage Awkward or cute)

 Là tập tiếp theo của Tuyển tập “Xấu hổ hay dễ thương”, “Xấu hổ hay dễ thương – 2 awkward or 2 cute” do Chucky minh hoạ tiếp tục xoay quanh các câu chuyện dễ thương, hài hước của tuổi thanh thiếu niên. Cuốn sách dưới dạng tuyển tập có thật từ độc giả và mang tính TƯƠNG TÁC cao. Điều đặc biệt là người đọc không chỉ được xem nội dung câu chuyện qua tranh vẽ mà còn được đọc comment (bình luận) của độc giả online về câu chuyện đó.

Tác giả: Chucky
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Tổng số trang:
Kích thước:
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Đó là những câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc, đáng yêu, hoài niệm, những tình huống dở khóc dở cười, dù xấu hổ nhưng cũng rất dễ thương, được viết dưới dạng confession giấu tên. Sau đó họa sĩ sẽ chọn lọc rồi vẽ minh họa lại dưới dạng tranh truyện ngắn 1-2 trang và đăng lên fanpage. Được sự đồng ý của độc giả, cuốn sách “Xấu hổ hay dễ thương – 2 awkward or 2 cute” sẽ tập hợp một số các confession đã được đăng lên fanpage.

           

Cuốn sách đáng yêu này ra đời với mục đích là nơi để độc giả gửi gắm những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ của mình dưới dạng “confession” giấu tên, Fanpage “Awkward or cute” tổng hợp và minh hoạ lại những câu chuyện đó dưới dạng tranh truyện đáng yêu, sau đó upload lên fanpage để mọi người cùng đọc. Mỗi câu chuyện về gia đình, bạn bè, người mà bạn từng thích tuổi học trò… với những tình tiết dở khóc dở cười, vừa xấu hổ, vừa pha chút đáng yêu, kèm theo những bình luận hai hước và cực “chất” của độc giả sẽ xuất hiện trong cuốn sách này. Chucky với tư cách là hoạ sĩ cũng như người đã lắng nghe câu chuyện và đồng hành cùng các bạn độc giả trong suốt thời gian qua.

           

Cuốn sách gồm những nội dung:

           

- 59 confession được tuyển chọn từ fanpage “Awkward or cute”: Những câu chuyện lửng lơ không đầu cuối, lơ lửng giữa ranh giới của xấu hổ và dễ thương được kể trong cuốn truyện này sẽ là món quà nhỏ hài hước cho các bạn trẻ.

           

- Truyện ngắn “Những kẻ điên” (Truyện tranh của Chucky về tình yêu)

           

- Chuyện trò cùng tác giả Chucky: Giới thiệu, chia sẻ của Chucky về việc vẽ cuốn sách.

           

Hy vọng trong quá trình đọc cuốn sách này bạn có thể vui vẻ mỉm cười mà mường tượng ra chút gì đó của bản thân, những kỷ niệm vui, hài hước tuổi học trò. Với nội dung như vậy, cuốn sách sẽ là món quà nhỏ đối với bạn trẻ, thông qua những câu chuyện vui, hài hước về tình yêu, tình bạn tuổi học trò, bạn trẻ sẽ như thấy một chút gì là kỷ niệm của mình trong đó.

           

Nhà xuất bản Hà Nội xin giới thiệu cuốn sách đáng yêu này tới bạn đọc!

Sách cùng chuyên mục

Cô đơn để trưởng thành - Nhật ký từ nước Mỹ

 Cuốn sách là trải nghiệm rất ấn tượng và thú vị của một du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ. Được học bổng tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ, từng là học sinh chuyên trường Ams, tác giả Nguyễn Siêu đã kể lại rất nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp của mình khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông ở Việt Nam cũng như 4 năm du học ở Mỹ.

Nguyễn Siêu
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
204 trang
12x19 cm

Những mùa ngâu

 “Những mùa ngâu” là tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Hiếu. Là cây bút viết khỏe, không ngừng tìm tòi, khám phá, nhà văn đem đến cho người đọc những trải nghiệm mới mẻ với cái nhìn hòm hỉnh, hài hước về cuộc sống.

Nguyễn Hiếu
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
192 trang
13,5 x 20,5 cm

Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ

 Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ là cuốn sách được giải Nobel Văn học của nữ nhà văn nổi tiếng người Ucraina Svetlana Alexievich. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ, phỏng vấn các nhân vật nữ người Nga đã tham gia cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nước Nga chống lại phát xít Đức xâm lược trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Svetlana Alexievich
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
464 trang
14,5 x 20,5 cm

“Chuyện kể trăng nghe”

 “Chuyện kể trăng nghe” là tuyển tập gồm hai mươi sáu truyện ngắn nhẹ nhàng, tinh tế của nhà văn Shin Kyung-Sook. Hai mươi sáu câu chuyện được chia làm bốn phần để kể cho trăng non, bán nguyệt, trăng rằm và trăng già (Kể cho trăng non - 6 truyện, Kể cho bán nguyệt - 7 truyện, Kể cho trăng rằm - 6 truyện, Kể cho trăng già - 7 truyện). Mỗi truyện chỉ vỏn vẹn vài trang, có khi được bắt đầu từ những suy nghĩ vu vơ, những cái cớ quá đỗi bình thường của cuộc sống như tìm chỗ trồng một cái cây, giận dỗi người bạn đời, chuyện đi nhỏ răng,… Từ đó nhà văn khắc họa một khoảnh khắc thoáng qua tưởng như chẳng có gì mà lại có bao điều để kể, về gia đình, bạn bè, công việc, và những điều tủn mủn nhất trong đời sống thường ngày. Tất cả được thể hiện bằng văn phong nhẹ nhàng, cách dẫn truyện cuốn hút, những xúc cảm chân thật của chính tác giả.

Shin Kyung Sook
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
168 trang
14 x 20,5 cm

Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh

 Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh là câu chuyện về cô bé Yumesaki Hikari - học sinh cấp ba đột nhiên bị tai nạn giao thông mà chết. Chứng kiến cái chết bất ngờ của cô bé,  Sakamoto - một cậu học sinh lớp 11 đã “vô tình” tự nguyện hiến nửa sinh mệnh của mình để cô bé được hồi sinh.

Fujimaru, Người dịch: AQ
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
408 trang
13x20,5
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)