Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Sả chanh ngày hạ

 “Sả chanh ngày hạ” của Macchiato là cuốn tiểu thuyết viết về cô gái Vương Hiểu Hạ và mối tình từ thuở học trò với Trình Dịch. Sự xô đẩy bất ngờ của số phận đã khiến cả hai gặp nhau khi còn rất nhỏ để rồi ký ức trong cô là mùi sả chanh thơm dịu. 

Tác giả: Macchiato
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Tổng số trang: 360 trang
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Rồi sau đó lớn lên, họ học cùng tiểu học lên trung học. Vương Hiểu Hạ thầm ngưỡng mộ cậu lớp trưởng giỏi giang, luôn âm thầm giúp cậu theo cách của mình, thậm chí làm mọi điều ngốc nghếch để được chú ý. Vào ngày kết thúc thời trung học, Vương Hiểu Hạ thổ lộ tình cảm với Trình Dịch, đổi lại vẫn không thể biết tình cảm của cậu là gì bởi Trình Dịch du học. Hai năm sau, Vương Hiểu Hạ tìm được đáp án cho câu hỏi của cô với cậu lớp trưởng năm xưa. Mối tình đơn phương ngỡ chưa kịp nở đã lụi tàn, vào một ngày đầu hạ cuối cấp ba bỗng bung cánh lấy những giọt mưa rào tuổi trẻ với sự trở về của cậu bạn bắt tin suốt ba năm để Hiểu Hạ và Trình Dịch có những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi, vào năm thứ ba đại học, do hiểu lầm, Vương Hiểu Hạ quyết định lặng lẽ chia tay mối tình đầu bằng cách lừa gạt cậu mình đã yêu người khác.

Suốt mấy năm không gặp, Vương Hiểu Hạ sang châu Âu làm việc, Trình Dịch về Đài Loan công tác. Để không làm mình tổn thương, cô chọn cách bỏ chạy, dù đó vốn chẳng phải cách giải quyết với mọi việc. May mắn thay, có một vòng tay vẫn luôn kiên nhẫn đợi cô quay về.

Với lối viết trong trẻo, cách dẫn truyện tự nhiên, hấp dẫn, ngôn ngữ hài hước, qua phần Mở đầu và 8 chương, “Sả chanh ngày hạ” của Macchiato dẫn dắt người đọc về những tháng ngày thanh xuân vui vẻ, hồn nhiên, với những rung động đầu đời ngọt ngào. Từ đó, nhà văn muốn gửi gắm thông điệp đến tất cả: Tình yêu, dù đẹp đẽ vẫn khó tránh khỏi lúc rạn vỡ, song chỉ cần dũng cảm nước qua con đường gập ghềnh, gian nan, tình yêu ấy nhất định sẽ tỏa sáng.

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Bộ tiểu thuyết “Loạn thế vi vương”

 Bộ tiểu thuyết 4 tập “Loạn thế vi vương” của tác giả Cố Tuyết Nhu thuộc thể loại văn học Trung hoa cổ dày hơn 2000 trang, kể về cuộc đời thăng trầm của một thiếu gia họ Du tên Du Diểu có tài, có trí và có tâm huyết với vương gia, dòng tộc với muôn vàn biến cố cuộc đời, diễn tả sâu sắc tâm lý nhân vật. Cuốn sách được Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản năm 2016 và Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Hoàng Tiến – Nhãn sách Cẩm Phong phát hành.

Cố Tuyết Nhu
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
14.5 x 20.5 cm

Thú lang thang người Hà Nội

 Nhà văn Băng Sơn từng tâm sự: “Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Tôi chưa bao giờ sống xa Hà Nội quá một tuần. Hà Nội có gì thì trong con người tôi có cái ấy dù tôi không phải là bách khoa thư lưu trữ toàn bộ những thứ liên quan đến Hà Nội, nhưng gần một đời thâm nhập vào Hà Nội, tôi tự thấy mình quá hiểu Hà Nội lắm rồi”. Chính tình yêu và sự am tường tinh tế ấy đã khiến ông làm nên những trang văn đẹp viết về cái đẹp tài hoa, đài các của đất kinh kỳ và tiêu biểu trong số đó chính là tập tản văn “Thú lang thang người Hà Nội”. 

Băng Sơn
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
292 trang

“Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi”

 “ Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi” là tác phẩm của nữ tác giả trẻ Hiền Trang được Nhà xuất bản Hà Nội vừa cho ra mắt bạn đọc. Cuốn sách gồm các bài bình luận về 20 tác phẩm văn học để lại nhiều ấn tượng nhất với tác giả. Đó thực sự là những tác phẩm nổi tiếng, đáng đọc của văn học Việt Nam và thế giới mà hầu như bạn trẻ nào cũng đều đã gối đầu những tác phẩm này trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Hiền Trang
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
232 trang
12x19 cm

Vết thương hoa hồng

 Tác phẩm Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học, đó là sự tìm tòi, khám phá về thế giới tự nhiên, về niềm tin, hy vọng, về ước mơ, lẽ sống của một cô gái thôn quê có vẻ đẹp thuần khiết nhưng đã bị các thế lực có quyền thế, tiền bạc ở địa phương áp bức. Từ một cô gái có khuôn mặt đẹp rồi mặc cảm với vết sẹo kỳ dị trên mặt đã làm đổ vỡ bao mộng mơ tương lai rạng ngời. 

Nguyễn Văn Học
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
184 trang
12x20 cm

Mưu sinh

“Tôi may mắn được gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thấy tôi là người châu Á, ngài quan tâm. Tôi hỏi: “Thưa thầy, con vừa đọc xong cuốn Cuộc sống sau cái chết, vậy xin hỏi thầy: cuộc sống sau cái chết chúng ta còn cái gì?”. Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: người ta bảo sau khi chết, con người để lại di cốt và linh hồn, như thế đúng nhưng chưa đủ. Người đó còn để năng lượng cho đời sau. Một nhà thơ để lại những tác phẩm mà đời sau đọc thấy xúc động, thì đó là năng lượng”. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã bắt đầu buổi lễ ra mắt cuốn sách “Mưu sinh” bằng câu chuyện giản dị như vậy. Và có lẽ suốt nhiều năm qua, những sáng tác của ông đã âm thầm dồn tụ lại một thứ năng lượng mạnh mẽ mà sâu lắng cho mai sau, trong đó có năng lượng được tích tụ từ những truyện - ký trong tập “Mưu sinh”, tập sách vừa được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành.

Nguyễn Huy Hoàng
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
580 trang
13.5 x 20.5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)