Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Ảo dạ

 Trong trận động đất khủng khiếp ở Kyoto, Masaya đã giết hại cậu ruột mình để trốn nợ. Ngỡ rằng có thể ngụy trang thành một tai nạn đáng tiếc do động đất, nhưng hành động của anh đã bị Shinkai Mifuyu bắt gặp. Tuy nhiên cô hứa không tố cáo anh, tìm mọi cách để bí mật tăm tối ấy không bị phát giác.

Tác giả: Higashino Keigo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tổng số trang: 584 trang
Kích thước: 15 x 24 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Sau đó, hai người họ đã cùng nhau rời quê hương đến Tokyo, bỏ lại sau lưng một Kyoto hoang tàn sau cơn địa chấn. Nhưng quá khứ tội lỗi không buông tha Masaya. Nơi đô hội là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, nơi bong đen của tội ác trong quá khứ như một vũng dầu loang vĩnh viễn không bao giờ xóa sạch, ngày một loang rộng. Và cô gái mà Masaya nghĩ luôn bao che cho mình thực ra là một kẻ đầy tham vọng đến tàn nhẫn và dần hướng Masaya trở thành tay sai cho mình. Cô biến anh từ một thợ thủ công lành nghề trở thành người chế tác trang sức, kẻ bám đuôi các nhân viên của cửa hàng đá quý, rồi thành sát nhân. Masaya bị cuốn vào những âm mưu của cô để rồi cuối cùng anh nhận ra cô là kẻ giả mạo, mục tiêu hướng đến là tiền tài địa vị chứ không phải hạnh phúc mà cô luôn nói với anh. Vén tấm màn bí mật về cô anh cảm thấy cô đã giết tâm hồn mình, luôn cảm thấy ghê sợ, ám ảnh với những tội ác mình gây ra. Từ những manh mối vụn vặt, cảnh sát Kato đã dần phát hiện ra sự thật và thu thập chứng cứ về tội ác của họ, lột mặt nạ của cô gái giàu có, xinh đẹp, tài năng Mifuyu.

“Ảo dạ” lôi cuốn, đầy hấp dẫn với những tình tiết được đan cài khéo léo, tính cách nhân vật được miêu tả tinh tế với những day dứt, dằn vặt nội tâm của Masaya; sự tinh nhạy và suy tính tàn nhẫn, lạnh lùng của Mijuyu. Qua câu chuyện kịch tính này, nhà văn muốn nói đến việc tham vọng tha hóa con người và chỉ có sự hối lỗi, thức tỉnh mới khiến con người chuộc lại những sai lầm của bản thân.

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Người con trai

 “Người con trai” là nhan đề cuốn tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Na Uy Jo Nesbo. Cuốn sách đánh dấu sự trở lại mới mẻ của nhà văn với kết cấu dày đặc những hệ thống tội phạm, hệ thống điều tra được lồng ghép chặt chẽ trong từng diễn biến, từng hành động của các nhân vật thông minh, đa sắc màu.

Jo Nesbo
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
460 trang
15x24cm

Cô đơn rất gần mà anh ở rất xa

 "Cô đơn rất gần mà anh ở rất xa" là cuốn sách về đề tài tình yêu được xây dựng tổng kết dưới dạng các kỹ năng bạn trẻ cần có để bảo vệ tình yêu của chính mình, để có cái nhìn sáng suốt trong tình yêu, để có thể nhận biết những điều cần thiết, tốt đẹp khi bắt tay vào một mối quan hệ tình cảm. 

Tứ Nhất (Trung Quốc); Dịch giả: Vương Thanh Tâm
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
232 trang
13 x19cm

Anh sẽ yêu em mãi chứ?

 “Anh sẽ yêu em mãi chứ?” là tiêu đề tập truyện ngắn của tác giả Gào, được tái bản từ tập truyện “Cho em gần anh thêm chút nữa”  xuất bản năm 2009.  Cuốn sách được Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Lim - Hà Nội ấn hành quý I năm 2017.

Gào
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
308 trang
12x20cm

Nhân gian tất cả đều là gặp gỡ

 

"Nhân gian tất cả đều là gặp gỡ" là tập tản văn gồm 21 bài viết của 21 tác giả của Thập Điểm Độc Thư - nhóm tác giả hàng đầu Trung Quốc. Những tác phẩm được chọn lọc đưa vào sách từ những tác giả xuất sắc, những người vẫn luôn đồng hành cùng sự trưởng thành của Thập Điểm Độc Thư, đã dùng những lời văn đẹp đẽ của họ để tưới tắm, chăm sóc cho tâm hồn người đọc.

Tác giả: Thập Điểm Độc Thư; Dịch giả: Tô Ngọc Hà
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
336 tr
14,5 x 20,5 cm

“Chuyện kể trăng nghe”

 “Chuyện kể trăng nghe” là tuyển tập gồm hai mươi sáu truyện ngắn nhẹ nhàng, tinh tế của nhà văn Shin Kyung-Sook. Hai mươi sáu câu chuyện được chia làm bốn phần để kể cho trăng non, bán nguyệt, trăng rằm và trăng già (Kể cho trăng non - 6 truyện, Kể cho bán nguyệt - 7 truyện, Kể cho trăng rằm - 6 truyện, Kể cho trăng già - 7 truyện). Mỗi truyện chỉ vỏn vẹn vài trang, có khi được bắt đầu từ những suy nghĩ vu vơ, những cái cớ quá đỗi bình thường của cuộc sống như tìm chỗ trồng một cái cây, giận dỗi người bạn đời, chuyện đi nhỏ răng,… Từ đó nhà văn khắc họa một khoảnh khắc thoáng qua tưởng như chẳng có gì mà lại có bao điều để kể, về gia đình, bạn bè, công việc, và những điều tủn mủn nhất trong đời sống thường ngày. Tất cả được thể hiện bằng văn phong nhẹ nhàng, cách dẫn truyện cuốn hút, những xúc cảm chân thật của chính tác giả.

Shin Kyung Sook
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
168 trang
14 x 20,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)