Nhà xuất bản Hà Nội và “Những bông hoa đẹp”
Cuốn sách là sự tôn vinh những con người lặng thầm làm đẹp cho cuộc sống, làm đẹp cho thành phố. Họ là những người rất bình dị: những thầy cô trên bục giảng, người công nhân, người thợ, những nông dân làm kinh tế giỏi… Đó là những tấm gương điển hình của phong trào thi đua yêu nước được các cấp, ngành bầu chọn hàng năm.
Có lẽ với nhiều người, “Những bông hoa đẹp” chỉ là một cuốn sách nhưng với những người làm công tác thi đua thì đây là sự ghi nhận thành quả của quá trình vận động, thực hiện các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình trên địa bàn thành phố. Mỗi tấm gương, mỗi điển hình đều đem lại cho chúng ta cảm xúc chân thực về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Giữa ồn ào náo nhiệt của cuộc sống đô thị, giữa những guồng quay gấp gáp của kinh tế thị trường, bất chợt nhận ra có rất nhiều “bông hoa đẹp” vẫn đang thầm lặng tỏa hương, làm đẹp cho đời.
Và tôi tin rằng, mỗi cố gắng nỗ lực hôm nay của mỗi người trong học tập, nghiên cứu, lao động… sẽ trở thành những đóa hoa tiếp theo làm đẹp cho đời. “Những bông hoa đẹp” hàng năm đã giúp chúng ta thêm tin, thêm trân trọng những thành quả của ngay hôm nay.
Sơn Hà