Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
“Phụ nữ vạn người mê”

“Phụ nữ vạn người mê” là tác phẩm thứ hai của tác giả trẻ Trịnh Huyền Trang. Sau thành công của cuốn thứ nhất “Cốt cách phụ nữ”, tác giả chấp bút viết tiếp những câu chuyện nhỏ về phụ nữ và tình yêu của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại hôm nay và từ đó tác giả đã đúc kết ra những bài học cho các bạn nữ trẻ để giúp họ ứng phó với những trái ngang trong cuộc sống tình cảm đôi lứa, vững vàng và bản lĩnh bước tiếp.

Tác giả: Huyền Trang Bất Hối
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 256 trang
Kích thước: 12x19 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 4 - Trung bình: 4.00)
Giới thiệu về sách:

“Phụ nữ vạn người mê” là một cuốn sách có thể bạn đọc trong đêm muộn, giữa một mùa đông buồn, nước mắt chảy nhòe gối vì nhớ một người với mình không còn sang đôi. Nhưng rồi cũng nhớ ra rằng phụ nữ là phải kiêu hãnh bởi chợt nhận ra: trước khi đợi người khác yêu mình, hãy tự yêu lấy chính bản thân.

Cuốn sách gồm 24 câu chuyện nhỏ với nhiều tình huống trong cuộc sống lứa đôi rất thực tế, phân tích và đúc kết cái được và cái mất, cái nên và không nên với những người phụ nữ trẻ hiện đại nhưng vẫn đậm chất Á Đông. Với văn phong lôi cuốn, như lời thủ thỉ sẻ chia giúp cho bạn đọc trẻ dễ đồng cảm, cảm thấy chính mình trong mỗi câu chuyện và tâm đắc với triết lý qua từng trang sách:

“Phụ nữ đôi khi không cần vạn người mê, chỉ cần một người thương; không cầu trăm người hiểu, chỉ cầu một người yêu”. Phụ nữ không khó hiểu, và phụ nữ đã yêu là không dễ quên. Phụ nữ vừa mong manh vừa mạnh mẽ.

Mời các bạn tìm đọc “Phụ nữ vạn người mê” vừa được Nhà xuất bản Hà Nội cho ra mắt tháng 9 năm 2016.

Sách cùng chuyên mục

Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng mình

Cuốn sách Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng mình của tác giả trẻ Dương Thùy thuộc thể loại tản văn với gần 200 trang ghi chép lại quãng thời gian ba năm trở lại đây, thời điểm tác giả dành nhiều thời gian để tự hỏi bản thân về hạnh phúc, về những điều mong muốn theo đuổi trong cuộc đời này.

Dương Thùy
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
192 trang
12x19cm

2013 - Tập 1 - Hoàng hôn màu máu

 Năm 2013, bệnh dịch thây ma bùng nổ trên khắp trái đất. Trong cơn đại dịch đó, các quốc gia, các cá nhân phải lựa chọn con đường để chiến đấu với bệnh dịch, bảo vệ sự sống và bảo vệ đất mẹ. Truyện kể về quá trình trưởng thành dần dần cả về tư tưởng và ý chí của nhóm bạn Lưu Nghiễn trong cơn đại dịch đó: từ chỗ đơn thuần chốn chạy tử thần đến lúc chủ động đương đầu với hiểm nguy để tìm ra một con đường bảo vệ tất cả mọi người và giải quyết bệnh dịch. 2013 là câu truyện về ý chí và tình yêu: tình yêu giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên, giữa cá nhân với cộng đồng, với Tổ Quốc...

Phi Thiên Dạ Trường - Dịch giả: Oải Hương Tím
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
604 trang
14,5x20,5cm

Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác

 Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác của tác giả Ichikawa Takuji do Ái Tiên dịch. Xuyến suốt tác phẩm là nói về một  câu chuyện tình đơn phương nhẹ nhàng của các bạn sinh viên ở Nhật Bản. Một câu chuyện tình tay ba lãng mạn, nó không giống với những chuyện tình tay ba bình thường ghen tuông, cãi vã mà là câu chuyện tình thật trong sáng và nhẹ nhàng. 

Ichikawa Takuji
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
284 trang
14,5x20,5cm

Đồng điệu

 Với cách viết theo lối “cổ điển”, các câu chuyện diễn biến theo trật tự thời gian, các sự kiện, tình tiết được trình bày theo quan hệ nhân - quả, ngôn ngữ bình dị, mang đặc trưng phương ngữ Trung Bộ, bên cạnh đó, tình huống nhiều truyện dudocj xây dựng độc đáo, hấp dẫn, “Đồng điệu” của Trần Hiệp mang đến cho người đọc nhiều dư vị, có xót xa, hạnh phúc và đầy nhân văn về cuộc đời.

Trần Hiệp
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
200 trang
13,5 x 20,5 cm

Đứa con Hoàng Kim

 

“Đứa con Hoàng Kim” là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cuốn sách thứ hai nằm trong bộ 3 Đỏ trỗi dậy nổi tiếng của tác giả Pierce Brown. Câu chuyện về Darrown – kẻ trưởng thành dưới các mỏ sâu trong lòng Sao Hỏa, lần đầu tiên được nhìn thấy mặt trời cũng là lúc anh phát hiện tín ngưỡng của giống loài mình bấy lâu nay chỉ là một lời nói dối khổng lồ. Biết rằng nổi dậy là con đường giải phóng duy nhất, cậu liều đem thân mình để tạo tác thành Hoàng Kim, với một kế hoạch xâm nhập tiềm ẩn nhiều bất trắc.

Pierce Brown
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)