Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Thám tử gà mờ (Như vậy, hung thủ chính là… tôi)

 Là tác giả đại diện cho dòng trinh thám hài hước, được coi như Tokuya Higashigawa của Trung Quốc, Lượng Lượng nổi danh với những tác phẩm truyện vừa và truyện ngắn trinh thám, trong đó có “Thám tử gà mờ (Như vậy, hung thủ chính là… tôi)”.

Tác giả: Lượng Lượng (Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên)
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Tổng số trang: 456 trang
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 2 - Trung bình: 4.25)
Giới thiệu về sách:

 

Qua 5 phần truyện của “Thám tử gà mờ (Như vậy, hung thủ chính là… tôi)”:  “Chớ nên động đến trai xấu (Tội ác đồng dao ngày họp phụ huynh)”; “Vay mỡ tên béo (Vụ sát nhân được báo trước ở đại hội thể thao)”; “Ai muốn mưu sát cung Xử Nữ, xin mời xếp hàng (Vụ giết người tráo đổi bắt nguồn từ đoạn chat dở dang)”; “Đồng đội của tôi chết cả rồi (Lời trăng trối từ Liên Minh Anh Hùng)”; “Phá án ư? (Đòn phản công nơi đường cùng)” người đọc được đi qua các vụ án giết người bí ẩn. Và cũng ở tất cả các vụ án đó, Địch Nguyên Phương là một thám tử tư gà mờ chính hiệu, sau khi trình bày suy luận, gã đều để mình rơi vào vòng nghi vấn, bị tình nghi là hung thủ và bắt giải về đồn. Như một kịch bản đã định trước, anh đề bị bắt về Đồn công an quận Nam và bị coi là hung thủ. Nhưng cũng nhờ thế, hung thủ thực sự mới lơ là cảnh giác, để rồi sa lưới pháp luật. Trong khi đó, cô bé La Tiểu Mai, học sinh trường Lễ Hiền sau những trao đổi với vị thám tử đen đủi đã vén lên bức màn bí mật, tìm ra hung thủ thực sự đứng đằng sau những vụ giết người bí ẩn đó. Và sự thật vị thám tử tư gà mờ chính là vị đồn trưởng công an lão luyện với sự quyết đoán, mạnh mẽ. Mượn vỏ bọc khù khờ và sự may mắn của số phận, sự giúp đỡ của cô bé La Tiểu Mai, Địch Nguyên Phương đã bắt bọn tội phạm phải sa lưới.

 

Cuốn tiểu thuyết được dẫn dắt một cách dí dỏm, hài hước. Các phần truyện được sắp xếp lo-gic, hấp dẫn. Kết hợp một chút hài hước kiểu “Phá án sau bữa tối”, rắc thêm nguyên liệu rùng rợn của Kindaichi, không quên mượn ông chú thám tử lừng danh lẩm cẩm từ Conan. “Thám tử gà mờ” chính là một nồi lẩu thập cẩm thú vị khiến người ta cuốn ngay vào từ trang đầu tiên để rồi không thể rời mắt cho tới khi đến trang cuối cùng.

 

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn sách đến đông đảo bạn đọc.

Sách cùng chuyên mục

Cái bóng của bí mật

 Kim Jung – Hyuk là một nhà văn của Hàn Quốc. Ông đã từng theo học và tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc thuộc trường Đại học Keimyung. Ông đã có nhiều bản tin và truyện và tiểu thuyết mang đậm hình ảnh của mình như “Bản tin chim cánh cụt” năm 2000. Từ đó đến nay, Kim Jung - Hyuk cho ra mắt bốn  tập truyện ngắn "Bản tin chim cánh cụt", "Thư viện của các nhạc cụ", "IF/BI", "Cái ôm bằng tay giả. Tiểu thuyết Zombie, Mr.  Monorail", "Tôi là một trò đùa", và "Cái bóng của bí mật".

Kim Jung - Hyuk; dịch giả Liên Hương
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
424 trang
14 x 20,5 cm

Từ sắc đỏ lưng chiều ấy

 Từ sắc đỏ lưng chiều ấy” là tập ký của nhà văn, nhà báo Nguyễn Hiếu, ra đời trong hành trình cùng với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) trên các “chặng đường”, các “cây cầu”. Cuốn sách được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành quý 3 năm 2016.

Nguyễn Hiếu
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
172
13.5 x 20.5cm

Ba lần xuyên Việt

Cuốn sách "Ba lần xuyên Việt" tập hợp các bài viết trong năm 2009, dịp tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn; năm 2010 - kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và năm 2011 kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Hai con đường, một chiến dịch đã trở thành huyền thoại, những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Báo Hà Nội Mới
Nhà xuất bản Hà Nội
2012
475 trang
15 x 22 cm

“Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm”

 Là câu trả lời từ quá khứ cho Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?, Tào Quất Tử đã đem đến cho người đọc sự rung động dịu nhẹ của một thời tuổi trẻ qua Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm.

Tào Quất Tử
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
248
14x20,5 cm

Từ một phía cũng là tình yêu

 Cuốn sách của tác giả trẻ có bút danh Hanfu, kể về những trải nghiệm về cuộc sống xung quanh ta đa phần của chính tác giả hay của bạn bè xung quanh. Đó là những cảm xúc về cuộc sống và tình yêu, về một tuổi trẻ với những lầm lỗi, buồn đau…. 

Hanfu
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
232 trang
12x20cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)