Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
VHXH - Lịch sử
Thế sự và Mắt nhìn

Trong vòng 30 năm qua, nhiều biến động dữ dội và bất ngờ đã diễn ra trong đời sống quốc tế, tác động sâu sắc đến tất cả các nước trong đó có Việt Nam - quốc gia nằm ở một trong những vùng xung yếu nhất của thế giới hiện đại. Các trục quan hệ, các tầng lợi ích đan cài vào nhau hết sức phức tạp và nhạy cảm làm cho việc nhìn nhận, phân tích thế sự trở thành một thách thức lớn đối với các nhà bình luận thời cuộc. Trong bối cảnh đó, Hồ Quang Lợi là cây bút chính luận ngày càng được chờ đợi, tin cậy và mến mộ.

Tác giả: Hồ Quang Lợi
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 380 trang
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 2 - Trung bình: 0.25)
Giới thiệu về sách:

Sinh ra và lớn lên ở Quỳnh Đôi - một làng quê hiếu học, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, ông đã đến với nghiệp báo như một nhu cầu nội tại và sớm khẳng định được chất nghề trong làng báo khi là người đầu tiên và người duy nhất của báo in nhận giải Báo chí toàn quốc (giải cá nhân) do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lần thứ nhất năm 1991. Hơn ba thập kỷ cầm bút miệt mài và sáng tạo, Nhà báo Hồ Quang Lợi - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - nổi tiếng là một cây bút chính luận, một nhà bình luận quốc tế xuất sắc trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.
 
Ai cũng biết để trở thành một nhà báo chính luận chuyên nghiệp không dễ - bởi thể loại này rất kén người viết. Một bài bình luận hay, đạt hiệu quả cao phải đạt đến độ nhuần nhuyễn của cả ba tiêu chí: đề cập đến vấn đề nóng bỏng đang là mối quan tâm của cả xã hội; chiều sâu lý lẽ sắc sảo trên cơ sở tổng hợp, xâu chuỗi và phân tích sự kiện để đưa ra những nhận định cùng dự báo xác đáng nhất; cách viết uyển chuyển, linh hoạt, hấp dẫn người đọc. Chính những đặc điểm này tạo nên sức thuyết phục và quyết định mức độ tác động đến dư luận xã hội, kết thành giá trị một bài chính luận của nhà báo Hồ Quang Lợi. Cùng với sự năng cảm, nhạy bén, tinh tế trong phát hiện và tiếp cận vấn đề, các bài viết của ông đã dần định hình nên một phong cách riêng biệt - phong cách Hồ Quang Lợi.
 
Làm báo chuyên nghiệp liên tục trong suốt 30 năm, và từ hơn 5 năm nay, dù đã chuyển công tác với cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhưng trước các sự kiện lớn, ngay lập tức, nhà báo Hồ Quang Lợi lại cho ra đời những bài bình luận như “Chiều kích cuộc biến động mới”, “Thông điệp lớn trên Quảng trường Đỏ” hay “Ngòi bút xây thế trận”... Và ông gọi đó là “Những lát cắt thời sự”, được tập trung trong Chương một của cuốn sách Thế sự và mắt nhìn.
 
Nhà báo Hồ Quang Lợi vốn có biệt tài trong việc đặt tên cho các bài báo, từ đó toát lên thái độ, quan điểm rõ ràng của tác giả và điều này được thể hiện ở Chương hai cuốn sách với loạt bài: “Dải lụa mềm và thanh kiếm sắc”, “Trên đôi cánh tư duy và cảm xúc”, “Có những điểm dừng báo bão”, “Giải cứu lệch chuẩn ngôn ngữ”... Ông luôn nhắc mình “Giữ lửa cho ngọn bút” và “Ngọn bút chiến đấu” - điều luôn là ưu thế của ông. Để làm được điều này một cách hiệu quả đòi hỏi tác giả - các nhà báo - phải luôn có “Trái tim nóng, cái đầu lạnh”.
 
Chương ba cuốn sách có tên “Tình đời - tình nghề”, bên cạnh những bài viết mới, một số bài viết có chung tiêu chí được chọn lại, đó là những kỷ niệm sâu sắc với các đồng nghiệp trong sự nghiệp làm báo của ông. Cũng ở đây, bạn đọc có thể tiếp cận gần hơn với con người riêng tư Hồ Quang Lợi: vui - buồn, ấn tượng, suy nghĩ về cuộc sống, nghề nghiệp cùng tình yêu gia đình, hạnh phúc qua một cuộc trò chuyện hỏi ngắn đáp gọn mang cái tên dài nhất tập sách “Sự thật đôi khi không phải là điều người ta nhìn thấy”.
 
Ngoài phần chính văn, cuốn sách còn phần Thấm đượm ân tình là phụ lục tuyển một số bài dẫn luận cho các cuốn sách đã xuất bản của ông như một lời cảm ơn, một sự tri ân đồng nghiệp, bạn nghề vong niên. Đó là những người đã theo sát, động viên ông suốt chặng đường hoạt động báo chí.
 
Tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài của Trường Đại học Tổng hợp Bucarét (Rumani), Hồ Quang Lợi từng chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thế khi về nước: hoặc là được làm việc tại viện nghiên cứu hoặc là giảng viên của một trường đại học… Nhưng nghề báo đã chọn ông. Và ông cũng không phụ nghề. Ông khẳng định: “Lao động báo chí đã giúp tôi rèn luyện, thử thách về bản lĩnh, khả năng ứng phó với những tình huống nảy sinh; khả năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích, nhận định, dự báo tình hình…”. Suốt 35 năm trải qua hầu hết các công việc khác nhau trong lao động báo chí với 9 lần được nhận giải Báo chí quốc gia (trong đó có 5 giải A) và đã đứng mũi chịu sào đảm trách công tác tư tưởng, tuyên giáo Thủ đô ở một giai đoạn đầy dấu ấn (2010 - 2015), Hồ Quang Lợi vẫn luôn khẳng định: “Nếu đúng nguyện vọng cá nhân thì tôi muốn theo đuổi nghề báo đến cuối đời vì đó là nghiệp mà tôi đã gắn bó máu thịt”.
 
Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập nền báo chí cách mạng, 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trân quý một nhà báo tài năng và nhiệt huyết, có lương tâm và trách nhiệm với nghề, với đời, Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức xuất bản cuốn “Thế sự và mắt nhìn” của nhà báo Hồ Quang Lợi. Vượt khỏi khuôn khổ là tập hợp những bài báo, bài bình luận sâu sắc, cuốn sách thực sự trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà báo. Và hơn cả điều đó, “Thế sự và mắt nhìn” dành cho tất cả mọi người bởi giá trị nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc ẩn chứa sau những trang viết mẫu mực.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sách cùng chuyên mục

Nhà xuất bản và tôi

Hà Nội vẫn đang trong những ngày cuối thu đẹp xao xuyến. Dư âm không khí tưng bừng náo nhiệt kỷ niệm 60 năm Thủ đô hoàn toàn giải phóng vẫn còn ngập tràn trên khắp các đường phố. Bên cạnh niềm vui chung đó, tất cả cán bộ, biên tập viên, công nhân viên của Nhà xuất bản Hà Nội còn có niềm vui riêng giản dị nhưng vô cùng lắng đọng và sâu sắc: Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
276 trang
15 x 22 cm

Tìm chơi cổ vật Việt

Cuốn sách “Tìm chơi cổ vật Việt – The hobbies for research of Viet ancient antiques” của chuyên gia nghiên cứu và sưu tầm cổ vật có tiếng tác giả Đào Phan Long sẽ giới thiệu những hình ảnh cổ vật Việt với giá trị văn hoá hữu hình mang đạm dấu tích văn hoá Việt cổ. Cuốn sách là lời tự sự, là hồi cố với những chia sẻ kinh nghiệm và sở thích của tác giả qua bộ sưu tập của chính mình về thú chơi cổ vật. Cuốn sách được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2015.

Đào Phan Long
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
188 trang
19 x 25 cm

Đông Anh với nghìn năm Thăng Long - Hà Nội

Nằm ở phía tây bắc Thăng Long, huyện Đông Anh có vị trí trọng yếu và có nhiều mối quan hệ mật thiết về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục với Thăng Long, từng được nhà Sử học Phan Huy Chú ghi nhận là nơi tụ khí, tinh hoa. Qua hàng nghìn năm lịch sử, các thế hệ cư dân trong huyện chung lưng đấu cật, vật lộn với những bất lợi của tự nhiên để khai phá và cải tạo đất đai, lập nên làng xóm trù mật. Dựa trên nền kinh tế nông nghiệp ruộng nước, kết hợp các nghề thủ công, cư dân các làng hình thành một thiết chế làng – xã chặt chẽ, gắn tình cảm và trách nhiệm của mỗi thành viên với cộng đồng.
Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Đông Anh
NXB Hà Nội
2010
740 trang

Câu chuyện quê hương

Là một người đã từng khoác áo lính, với khẩu súng trong tay, Vương Hòa đã đi dọc theo chiều dài đất nước trong những năm tháng chiến tranh, tham gia vào cuộc chiến khốc liệt. Sự tham gia đó không phải chỉ vì trách nhiệm mà với Vương Hòa còn là tình yêu, một thứ tình yêu vĩnh cửu, trường tồn với Tổ quốc thân yêu. “Hòa bình rồi, rời công việc là tôi lại ra đi, khẩu súng trong tay được thay thế bằng chiếc máy ảnh, tôi đi để kể về câu chuyện tình yêu của mình” – đó là lời tự sự của tác giả cùng bạn đọc. Câu chuyện tình yêu của mình ấy chính là Câu chuyện quê hương được kể bằng hình ảnh.

Vương Hòa
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
136 trang
27 x 23 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)